Có ai như mình, mua đc nhà mà vẫn buồn thế này không??
Mình mâu thuẫn với bố mẹ chồng. Hai vợ chồng quyết định mua nhà ra ở riêng. Định mua 1 năm nay, đã mua đc 3 tháng rồi, 1 tháng nữa về nhà mới ở. Nhưng
1. Chồng mình vẫn chưa nói điều đó ra với BMC. Trong khi hàng ngày vẫn ở với ông bà, con vẫn ông bà trông cho. Chỉ còn 1 tháng nữa. Mình đã giục chồng mình nhiều lần nói với ông bà cho ông bà chuẩn bị tâm lý nhưng hắn cứ hết lần này đến lần khác lảng tránh. Mình thì ko muốn tự nói ra điều này. Vì mình biết mình nói ra thì ông bà sẽ tức ói máu mất. Hàng ngày khi phải đi sớm về muộn, cuối tuần đi sang lo cho nhà mới vẫn phải nói dối ông bà. Hic, mình bó tay mất.
2. Là ngôi nhà chung của 2 vợ chồng, nhưng chồng mình ko lo đc 1 cái j. Mình ko cần anh ấy phải lo vật chất, chỉ cần tinh thần,lo trông coi thợ thuyền. Nhưng anh ý chưa bao h thể hiện rằng anh ấy đang suy nghĩ về căn nhà đó cả. Cái j cũng là mình nghĩ và làm. Vì mình biết với đồng lương của anh ấy thì cũng chẳng lo lắng đc j. Nhưng đi vay tiền khắp nơi cũng là mình, gọi thợ thuyền cũng là mình, mình phải chủ động lên lịch cho mọi cv tại nhà mới. Chồgn mình chưa bao h chủ động sắp xếp lo toan cho công việc. Cái j cũng vợ. Mình đã phải tự lo mua sắm các thứ, chỉ bảo anh ý đến lấy thôi mà cũng lười, lấy hết lý do này đến lý do khác. Trong khi vợ đang bầu bí. Thậm chí lo cho nhà mới anh ý chỉ phải nghỉ 1 sáng thứ 7 nhưng đã kể lể, coi như chuyện trầm trọng. Và cv của anh ý quan trọng hơn, ko phải nghỉ vì mấy cái việc linh tinh này. Thử hỏi có ai lo về nhà mới mà như mình ko.
Mình có cảm giác chồng mình không muốn có ngôi nhà này. Thật buồn khi ngôi nhà mơ ước chỉ có 1 mình mình lo lắng. Ngoài ra sau sự việc này mình càng thất vọng về ng chồng hiện tại. Ỷ lại, ko biết thương và thông cảm cho vợ, làm việc j cũng không nên.