Em vừa nghỉ việc, trong lòng thấy buồn buồn. Làm ở Cty này cũng gần 1 năm rồi dù ko thik sếp nhưng đồng nghiệp cũng tương đối tốt, cũng có nhiều kỷ niệm với nhau. Nghỉ làm cũng hơi tiếc nhưng cũng thấy nhẹ lòng đi nhiều dù, mỗi buổi sáng thức dậy sẽ ko phải lo lắng thức dậy từ 6h30 để 7h30 tới cty dù cty 8h mới làm, đến cty rồi dọn dẹp lại văn phòng sau đó mới bắt đầu cắm đầu vào máy tính làm công việc của mình. Mỗi ngày sẽ ko phải lo lắng sếp la thế này la thế kia , mệt mỏi đủ kiểu ... Chấp nhận làm lại từ đầu để cảm giác mình còn là chính mình !!