Hồi nhỏ, em thích SG lắm, ngay từ cấp 2 đã nung nấu ý định là phải thi vào 1 trường trong SG, học xong sẽ làm việc và ở lại SG.


Nhưng 9 năm sinh sống ở đây, nhiều yếu tố khiến con người mình mệt mỏi. Nhất là khi nghĩ tới việc mua 1 cái nhà ở SG, ôi chao là nản. Và tự dưng em lại thích dc về quê, nhưng về quê đâu có dễ xin việc.


Dạo này trên facebook thấy nhiều bạn bè treo status than chán SG và muốn về quê, nhưng....


Thay đổi nơi sinh sống là điều quan trọng, cần cân nhắc nhiều vấn đề. Vì vậy cho nên em cũng như nhiều bạn cứ dở dở ương ương, miệng thì nói muốn về quê nhưng chân thì chưa bước đi được.


Mọi người có giống em không nhỉ? Mọi người có nghĩ là về quê mà có việc làm rồi thì sẽ thích hơn là ở SG không?