Chẳng biết có ai mua nhà chung cư mà bức xúc như em ko,
Gia đình em chắt bóp mãi mới mua đc một căn hộ chung cư NC2 ở La Khê Hà Đông do công ty coma18 làm chủ đầu tư, về mặt thủ tục nhận nhà thì không có gì phàn nàn, nhưng cái bọn quản lý chung cư làm khó dễ người mua nhà quá. Em đi đăng ký và nộp hồ sơ điện từ khi đc giao nhà (thứ 5 13/8/2009) , chờ mãi mà không thấy nhà điện đến khảo sát và lắp công tơ. đến tận thứ 2 17/8 em mới đc gia đình hàng xóm mách cho: rằng ban quản lý chung cư ko cho nhà điện vào khảo sát và lắp công tơ, muốn có điện nhanh thì phải đút cho ban quản lý 1 triệu mới có điện, thế là em cũng đút cho mấy lão ban quản lý 1 triệu và hôm sau có điện luôn. Mất 1 triệu để có điện thì em ko tiếc nhưng mà sau này còn lắp mạng internet và truyền hình cáp, cả dây điện thoại nữa. Mỗi lần lắp lại phải đút tiền cho mấy lão, mình bỏ tiền ra mua nhà từ khi nó còn trên giấy, giờ lại còn phải chịu những khoản phí đen mới có điện+mạng+cáp thì vô lý quá.
Chẳng biết ông tổng Lê Huy Lân có biết việc này không hay là ông ấy làm ngơ để nhân viên làm láo. Có mẹ nào ở nhà chung cư mà bị làm tiền ko? an ủi em với, em tủi thân quá :Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying: