chuyện là như thế này! năm ngoài trường bạn em có tổ chức đi chùa ở Hn đó. em nghe bảo chùa đó to và lâu năm rồi! ( tên thì em không nhớ). Bạn em rủ đi thì em cũng đồng ý. em vừa định đi thì đau bụng. đau bụng dưới đó các mẹ! đau vật vã luôn! chứ mà e cũng cố gắng đi. Em vừa đến nơi tụ tập của mấy bạn sinh viên. vì trường tổ chức mà! có xe đưa đi đó! em vừa thấy mấy ông sư là em xẩm hết mặt mũi. vừa đau bụng vừa choáng 1 lúc . đứng ngoài thì k sao nhá. mà mấy đứa bảo lên xe đi là lúc đó em ngục luôn tại trận. mắt em đen sì đi không thấy gì hết. ngày đứa bạn bên cạnh mà e còn k nhìn thấy mặt luôn các bác ạ! em đi ra ngoài k sao.mà cứ đi vô chuẩn bị lên xe là y răng. cuối cùng k chịu đc. e nhất quyết ở lại. bạn em thì cứ muốn e đi. từ lần đó e chừa luôn vụ chùa!!! dù e muốn đi.


Bác nào từng trải qua ! giải thích em biết với! mà nói thật hđó cùng là ngày cuối chu kì của em đó. những vẫn k hiểu vì sao!