Em nói già thì chắc ko già , nhưng em đã qua tuổi teen rồi . Ko còn tung tăng hồn nhiên nhí nhảnh nữa . Nhưng ko hiểu sao em vẫn có những sở thích con nít .:p
Ví dụ :
Em thích đi ...thả diều , và đã tậu 1 con bướm to, canh những ngày gió hăm hở đi thả .
Rồi đọc truyện , truyện tranh hay chữ em đều ok tuốt . Ngày trước mê Conan , Đô rê mon , Harry Potter .:Drooling:Giờ vẫn vậy .Ngày lễ gì đó , bạn em mua cho em cuối 7 cũng là cuối cùng loạt truyện HPotter , đem về em luyện ngày đêm , bỏ bê chàng luôn . Làm chàng giận quá chừng . Còn bảo : Biết thế ko mua truyện cho em coi . :D
Coi phim hoạt hình , thể loại kinh điển như Công chúa lọ lem , Công chúa ngủ trong rừng , Bạch tuyết và 7 chú lùn , Giai nhân & quái vật , Nàng tiên cá , hoặc Tom and Jerry... Nói chung là phim hh của Disney . Tính sưu tập đĩa nữa sau này coi chung với con em. Em ngồi coi mà ai kêu ai hỏi em cũng ko nghe . Tới nỗi nhà em ai cũng nói lớn già đầu mà còn ham coi hoạt hình . :rolleyes:
Em cũng cực mê phim thể loại nhạc kịch , đại khái là vừa múa vừa hát . Thích lắm lắm . Như : Cối xay gió đỏ , Mama mia , series High school Musical . Coi thấy phê lòi :Silly:
Và đang máu kiếm tranh ghép , mua về ghép tranh :cool:. Tự mình ghép xong mình treo lên trưng , em thích lắm . 1000 mảnh chắc lắc con mắt luôn quá .
Có người bẩu mai mốt lớn rồi có gia đình có con thì sẽ ko vớ vẩn thế nữa . Nhưng em nghi chắc em sẽ bị nặng hơn vì em có bạn coi cùng chơi cùng ( con em chứ ai ) hí hí