Có ai đã lấy chồng 7 năm mà chưa từng 1 lần làm phụ nữ thật sự như e ko?
Chưa bao giờ mình cảm thấy chán nản trong cuộc sống hôn nhân như bây giờ. Vợ chồng mình quen nhau 6 năm rồi mới cưới, từ khi cưới đến giờ cũng 7 năm rồi vậy mà mỗi lần vc gần nhau, ox đều dùng bs, có nghĩa là vc mình chưa có con và mình luôn có cảm giác mình ko phải là 1 người phụ nữ thật sự. Ko biết bao nhiêu lần mình nói với chồng để tự nhiên mà kiếm con vì ox mình đã 43t, mình thì 37t rồi mà a đều tìm mọi cách để thoái thoát với vô vàn lý do. Mình đã nói thẳng với anh là thật sự a ko muốn có con hay thế nào để mình còn biết đường tính thì a trả lời là muốn nhưng vì bị đau chỗ này, bệnh chỗ kia nên phải chờ. Thật sự mình rất mệt mỏi khi chồng như vậy. Nhìn bạn bè xung quanh ai cũng con cái hết rồi, mình thì chẳng ra sao. Chưa kể gia đình 2 bên, bạn bè gặp mình đều hỏi sao chưa có con mà cảm thấy rất chạnh lòng. Giờ mình phải làm sao đây????