Mẹ em dạo này sáng nào cũng đi từ 6h sáng để xếp hàng nằm giường matxa điện Hàn Quốc ở ĐỊnh Công. Em thấy cụ đi về rất vui, nói nhiều, và rất hào hứng. Cụ bảo matxa chữa bách bệnh (cái này thì em không tin), nhưng cái quan trọng là đến đó các cụ được tập thể dục, nhảy múa, hát hò, ăn uống (vụ ăn uống tùy từng lúc có sự kiện gì), được trang điểm (họ còn đưa các cụ đi ô tô đến chỗ nào đấy chuyên nghiệp để make up) , chụp ảnh, được các nhân viên rồi giám đốc tiếp đón nồng nhiệt, gọi các cụ là bố, là mẹ .... Nhưng cái quan trọng là miễn phí hoàn toàn. Em đã tìm hiểu qua thì thấy công ty này của Hàn Quốc chuyên bán giường matxa điện, mỗi chiếc giường khoảng 45-47 triệu. Họ mời mọi người đến nằm miễn phí, ai thích mua thì mua.



Em thì không tin cái việc miễn phí hoàn toàn (cái này em nghĩ mẹ em nói để con cái đỡ lo vì sợ các cụ tiêu lung tung, hiểu biết thì hạn chế mà bây h thời buổi thật giả lẫn lộn không biết đằng nào mà lần).



Em xin hỏi có bố mẹ nào trên này có các cụ ở nhà cũng đi như thế thì cho em xin ít thông tin người thật việc thật như: các cụ đi thế có đỡ bệnh tật ko, có lợi gì, có hại gì, có gì cần tránh, có gì cần phát huy?



Em cũng thấy mẹ e đi về rất vui và có vẻ khỏe ra, mỗi tội là rất mất thời gian.



Em cảm ơn cả nhà