Chuyện này xảy ra được mấy ngày rồi nhưng nghĩ vẫn ấm ức không biết có ai bị như em không ? Em post lên đây để mọi người cảnh giác. Em mới thuê 1 căn nhà định làm VP tầng ở tầng trệt, tầng trên để ở. Em vừa chuyển qua nhà mới được 3 hôm, bình thường em đóng cửa sắt lại dù đang ở nhà. Hôm đấy tầm 9h sáng vừa mở cửa định mua thức ăn, có 1 xe máy chở 02 thanh niên nói giọng Bắc chạy thẳng lên thềm nhà em, đi vào nhà luôn tự nhiên như người quen ấy. Em vội đi vào hỏi các anh là ai ? đi đâu ? 2 tên tự giới thiệu tên và cho em coi giấy giới thiệu có dấu mộc tròn của sở TN-MT, bảo là đến làm công tác vệ sinh phòng chống dịch bệnh theo chủ truơng toàn TP. Đưa em mấy gói bột diệt khuẩn. Rồi còn hỏi thăm là em mới chuyển qua à? Em mở cty ? Em ngạc nhiên hỏi sao anh biết, em chưa trang trí ? không để bảng hiệu công ty ? trong nhà mỗi 1 cái bàn với mấy cai ghế, em đặt 2 cái laptop trên bàn. Một tên vừa nc hỏi linh tinh vừa đi thẳng xuống nhà sau bảo kt công trình phụ, em vội theo sau và dặn bé em họ 13 nhìn nhà trên. Em bảo em tự làm vệ sinh được và mời anh ta đi lên, anh ta vừa đi lên nhà trên lại vừa bảo chào em đi về, vừa khi đó em cảm thấy không bình thường nhìn lên bàn ko thấy laptop nữa. Em thấy tên còn lại ở nhà trên đang mang 1 túi đen loại đựng laptop đang đi gần tới cửa. Chẳng hiểu sao em ko thấy sợ mà cảm giác bực bội em quát to " laptop đâu ?" vừa nói em đi nhanh về phía tên đó giật lấy tui xách mở ra xách laptop mình ra, không hiểu sao em bình tĩnh làm rất nhanh, vừa lấy lại ra được em vừa hét lên "trộm"...thì trong vòng 3s nó đã phắng lên xe vọt đi...em chỉ kịp nhìn biển số xe 3155, đi số xe TP. Em báo công an rồi nhưng chẳng thấy khả quan vì...chưa thiệt gì nên công an không quan tâm hay sao đó. Em không nghĩ nó dám táo tợn thế vì ban ngày đúng giờ đông đúc, hai nhà sát vách em đang đông người đến mua hàng...:Sad:.


Ai bị những trường hợp như em vào cảnh báo mọi người biết tránh lừa đảo nhé.