Mình có chuyện này, muốn tâm sự với các bạn mong các bạn suy nghĩ phụ cho mình.
Mình làm cho tập đoàn ks quốc tế 5 sao. Chỗ mình làm việc nhẹ nhàng, pv khách đơn giản, ít đụng chạm tiền bạc. Nhưng bù lại, mình có kho hàng gồm những nhu yếu phẩm bán cho khách khi đi du lịch cần và thẻ cào điện thoại di động. Mình làm đc 5 năm năm rồi, ma cũ bao đời, người mới thay người cũ bao nhiêu lượt mà mình vẫn còn. 2 tháng trước mình phát hiện kho hàng mất số lượng hàng mới, dù hàng ngày có ktr, cuối tháng có báo cáo nhưng 2 tháng rồi mất lượng hàng lớn. Mình trình báo thì kg phát hiện đc, số tiền hàng đó cũng gần 20tr.
Chỗ mình làm có 3 người. Sếp mình thì quy trách nhiệm cho tụi mình kg ks hàng kĩ để thất thoát. Mình và 1 bé nữa là người cũ, còn 1 bé thì mới vào 1 tháng nhưng chưa chính thức, còn hưởng lương thời vụ. Nên mình và bé cũ phải đứng ra chia đều. Trong khi đó, chìa khóa cửa, chìa khóa kho hàng thì khi về giao hết cho quản lí ca đêm để tiếp tục pv khách. Rồi chỗ mình làm chỉ có 1 người đứng 1 ca nên khi cần ăn cơm hoặc nghỉ phép phải nhờ bộ phận khác nên chìa khóa cũng giao. Cái sai của mình là mình chỉ kiểm tra hàng lấy ra bán còn hàng trong kho thì cuối tháng mới ktr. Và khi phát hiện ra mình kg dám thông báo liền mà chờ 1 tháng hơn mới dám nói thì hàng lại bị mất tiếp.
Sếp mình họp lại, rốt cuộc là quy trách nhiệm cho 2 nv còn quản lí ca đêm thì kg bị gì hết. Con bé cũ đòi nghỉ chứ kg đền. Theo luật ks, nv kg phải đền tiền nhưng sẽ cho nghỉ việc. Sếp thì hứa im lặng, cho tụi mình thời gian bù hàng vào cho đủ. Nói thật, mình cũng chẳng muốn đền vì mình kg lấy mà số tiền cũng nhiều nữa, kiếm đâu ra.
Bây giờ, con bé ấy xin nghỉ. Nó bảo cứ nộp đơn, cho nó nghỉ việc cũng đc chứ kg chịu đền. Nó hỏi mình thế nào. Mình nói nếu em nộp đơn thì chị cũng phải vậy chứ sau này có mình chị là người cũ, toàn người mới kg thì trách nhiệm ai chịu? kg lẽ chị đền hết số tiền đó cho em.
Mình thì bất mãn sếp mình. Mình làm ở đây lâu, nhưng chưa hề có sự quan tâm, ktr xem mình làm như vậy đúng kg? quản lí tốt kg? đến khi gặp chuyện thì nói tin tưởng mình, nào là mình tắc trách...và bao nhiêu người liên quan tới nhưng cuối cùng thì chỉ có 2 đứa chịu trách nhiệm. Rồi chưa kể là mình kg hề vụ lợi gì mà giờ bỏ ra cả 10tr để bù hàng. Nếu mất ít, vài cái thì do lỗi mình làm báo cáo sai hay gì gì đó chứ mất số lượng nhiều thì phải xem xét chứ. Mình đang mang thai, dự đinh năm sau sanh xong thì nghỉ nhưng giờ gặp chuyện này. Mình tiếc vì chưa sanh mà tài chính bị hụt. Có nói với ox rồi, anh cũng nói mình cứ nghỉ đi.
Đúng là năm hạn. Cuối năm còn gặp chuyện chẳng lành.