Gần đây mình hay gặp chuyện xin tiền trên đường. Gọi nhờ điện thoại thì mình gặp nhiều, nhưng còn xin tiền thì gần đây mới thấy.
Một lần đi trên vỉa hè, một anh chàng cũng đứng trên vỉa hè tay cầm điện thoại gọi mình lại, bảo: Anh hỏi cái này nếu em cảm thấy không được thì cũng ko sao nhé! Em cho anh 10 ngàn để anh đi xe buýt về được không? Anh đang đợi bạn nhưng không thấy bạn ra. Mình ngập ngừng còn bảo: sao em ngập ngừng thế, ko có thì thôi ko sao đâu.
Một lần khác, một bạn nam đi xe máy tới gần: Chị ơi chị cho em 20 ngàn em đổ xăng được không? Em đi đón bạn em mà xe hết xăng lại không mang theo tiền.
Mình thắc mắc thế này:Cả hai anh chàng sao không nhờ ai đó gọi điện thoại cho người thân tới đón vì dù sao nhờ gọi điện thoại vẫn dễ nghe hơn là xin tiền
- Anh chàng thứ nhất thì tay cầm đt rồi, ăn mặc bảnh bao khôi ngô lắm
- Bạn nam thứ hai thì đi trong đường phố HN, trong túi ko tiền ko điện thoại chắc là nhà gần, thế thì về nhà mà lấy tiền chứ. Còn đi xa đón người mà quên cả 2 thứ đó ở nhà thì vô lý quá, đến thì liên lạc kiểu gì?
- Đàn ông mượn tiền bạn gái cũng đã ngại rồi, xin tiền con gái giữa đường chả lẽ dễ thế?
Nếu các bạn nữ gặp trường hợp thế này có cho không? Và các bạn nam thì thấy thế nào, khó hiểu quá !
Thật ra em gái mình đã từng lên xe buýt mới nhớ ra là quên ví ở nhà, cũng đã xin người đi xe và được cho ( cám ơn bạn ý lắm lắm)