Tôi năm nay 32 tuổi, nhớ ngày bắt đầu yêu chồng mình thì cũng đã gần 10 năm, ngày đấy tính tình tôi hiếu thắng và hay suy nghĩ tiêu cực, bi quan. Mỗi lần người yêu( là chồng tôi bây giờ) đến chơi là chỉ nói chuyện vui vẻ được vài phút rồi lại quay sang hậm hực với nhau. Người yêu tôi tính nóng, ưa nói nhẹ nhàng, nếu có vấn đề gì cần giúp thì phải nói nhẹ nhàng với anh ấy, ngược lại nếu tỏ ra trách móc hay khó chịu thì cứ một mình mà tự giải quyết lấy. Tôi tuổi trẻ bồng bột, hay đọc và xem phim ngôn tình Trung Quốc, nghĩ rằng nếu yêu thì người ta phải yêu mình hết mực, phải yêu ngay cả khi mình ngabg ngược và khó chịu nhất, cho nên cái tính hay cau có và thích hơn thua của tôi vẫn giữ đến cùng.
Rồi yêu nhau 2 năm chúng tôi cũng cưới nhau, chả cần phải nói chắc ai cũng hiểu rằng cuộc sống vợ chồng tôi sẽ không êm đẹp với cái tính hơn thua của tôi. Một lần, do bất đồng trong chuyện chăm con mà tôi và anh đã cãi nhau rất to, cuối cùng anh tức quá tát tôi một cái, đối với tôi thì đất trời như sụp đổ, khóc lóc rồi ôm con đi lên tầng trên, gọi điện cho chị gái bảo em sẽ bỏ chồng. Sau đó mọi chuyện cũng nguôi ngoai dần, và chúng tôi lại sống với nhau bình thường, tuy nhiên thì trong lòng tôi vết thương vẫn còn. Cũng xảy ra một vài trận như vậy nữa, nhưng có lần chồng tôi nói :" ra ngoài anh chịu áp lực rất giỏi, nhưng ở nhà anh không thể chịu được áp lực từ em, em làm anh ức chế không chịu nổi nên mới dễ bị kích động như vậy". Nói đến đây có khi nhiều bạn trẻ lại thắc mắc là tại sao anh ấy không nhường tôi phải không? Thật ra sau đó tôi đã tự nghiệm ra rằng, đàn ông họ ra ngoài vất vả kiếm tiền cho vợ con, chỉ mong khi về nhà thấy vợ vui vẻ, con ngoan ngoãn, về một nơi chốn bình yên, cho nên sau đó thái độ của tôi với chồng mà mọi áp lực từ công việc đã khác, tôi không còn mang đủ chuyện bực bội để đối xử với chồng nữa, tôi cũng không còn hiếu thắng bằng được với những câu chuyện nói với chồng, khi anh ấy nói thì tôi lắng nghe, và thái độ của chồng với tôi cũng khách hẳn, anh ấy quan tâm xem vợ thích gì, nếu vợ dỗi thì anh ấy cũng không còn bỏ mặc như trước mà hay để ý đến thái độ của vợ chứ không như xưa.
Tuy mỗi người một hoàn cảnh, không ai giống ai nhưng tôi cũng muốn chia sẻ ra câu chuyện của mình để mong ai đang gặp bế tắc trong hôn nhân hãy bình tĩnh ngồi nhìn lại những gì đã qua, vì mọi chuyện đều có nguyên nhân sâu xa của nó, chẳng ai tự nhiên lại đi thù hận ai cả. Có ai đang bế tắc cần tư vấn cứ gọi cho mình nhé. 0348927988
