- Tình hình là em và người yêu quen nhau được hơn 1 năm cũng gần 2 năm rồi. Chuyện xảy ra khi hôm qua nhà em có tiệc thôi nôi cũng là đầu đầu tiên dẫn người yêu về ra mắt gia đình luôn.


- Người yêu em thì không xinh nhưng tính và nết rất được rất hiểu chuyện. Gia đình em cũng rất thích và cũng không có gì gớp ý cả nên cũng mừng.


- Nhưng tình huống xảy ra khi từ lúc em và người yêu đi lễ về, và nhà em mới biết người yêu em theo đạo Chúa, trong khi đó nhà em thì theo đạo Phật.


- Sóng gió bắt đầu từ đó, nhà em nói là vậy sau này lấy về rồi em phải theo đạo của người yêu em hả? thì em trả lời là cũng chưa biết ( vì theo quan điểm của em là theo đạo nào thì cũng chỉ là hình thức và cái mác bên ngoài thôi … quan trọng là bên trong mình tin gì và hành động của mình như thế nào) nhưng còn quan niệm của gia đình em thì khác họ quan trọng cả hình thức bên ngoài và cả bên trong… em có hỏi người yêu em thì nếu gia đình em không đồng ý thì thôi, “đường ai nấy đi” có phải người yêu em củng quan niệm giống gia đình em không. Và em cũng biết người yêu em cũng rất muốn em vào đạo của người yêu.


- Giờ em không biết tính sao. Em nghe nói là bên đạo chúa muốn cưới là bắt buộc phải vô đạo không vô không được cưới… có thiệt không vậy các mẹ. Bối rối quá các bố mẹ à.


- Các bố mẹ cho con ý kiến và vài lởi khuyên giải quyết tình huống này sao cho đẹp cả 2 bên.