Chuyện của mình là thế này. Chẳng là mấy hôm trước sinh nhật bé nhà mình, học mẫu giáo tại một trường công lập. Bé mong muốn được tổ chức sinh nhật ở lớp mẫu giáo. Mình nghĩ đã tổ chức sinh nhật ở lớp, mà trường công nên lớp bé cũng đông ~50 bé, nên mình mang một hộp bánh loại hộp sắt ngon, to, mình ước chừng cũng đủ chia cho các con, một hộp kẹo, một túi hoa quả, ~50 gói bim bim mang đến nhờ cô giúp tổ chức sinh nhật giúp bé. Mình còn sợ như thế không đủ chia cho các con nhưng mọi người bảo ở lớp mỗi thứ một ít thế là được rồi. Chiều bé về mình cũng có hỏi là thế con tổ chức sinh nhật ở lớp thế nào, bé bảo, cô chia mỗi kẹo và bim bim mẹ ạ. Bé nhà mình 6 tuổi và lúc đi học bé cùng mình sắp đồ mang đến lớp nên bé biết rất rõ là đồ sinh nhật có gì. Mình hỏi bé, thế hoa quả và bánh ở hộp thì sao thì bé bảo cô không mang ra, không thấy hoa quả, thấy cô bảo bánh để mai ăn. Hôm sinh nhật là giữa tuần , đến nay hết tuần rồi. Sáng đưa con đi học, con bảo, mẹ bảo cô mang bánh ra sinh nhật tiếp đi, mẹ không biết phải trả lời con thế nào. Quả thật mình chưa từng nghĩ có việc như thế này xảy ra. Mình cũng chưa nghĩ gì sâu xa nhưng bà nội bé thì bức xúc ra mặt. Chiều con về bảo cô vẫn không tổ chức sinh nhật cho con tiếp mẹ ạ, mình đành an ủi, chắc cô để dành sang tuần. Có mẹ nào gặp chuyện như mình chưa. Thật ra chuyện hộp bánh, túi quả chỉ là chuyện nhỏ, nhưng trẻ con nó lại nhớ rất lâu, và nếu mình chỉ giải thích không khéo thì nó sẽ suy nghĩ khác.