Chuyện tặng quà cho cô giáo các ngày lễ (mai là 8/3)
Sáng này MC hỏi mình 8/3 có tặng cô giáo con trai mình gì ko? Mẹ định cho cái cô hay bồng nó tiền. Mình nói là nếu mẹ cho thì mẹ cho hết 2 cô, còn ko thì thôi. Chứ lớp có 2 cô mà cho 1 người bỏ ra 1 người sẽ tạo cảm giác phân bì, tỵ nạnh của cô kia. 1 cô thì làm sao chăm sóc hết các đứa, rồi cô này đang bận, cô kia ghét ko đoái hoài gì đến con mình. MC mình cũng định mỗi tháng mỗi cho tiến cho cô đó (100k), mình cản lại nói như thế tạo tiền lệ ko tốt. Chỉ cho ngày lễ thôi và cho đều các cô.
Thật ra bà chị thấy mỗi lần đưa đi học là cô đó đón thôi, nhưng nhiều khi 1 cô phụ trách đón, 1 cô phụ trách cho ăn. Các cô phân công đều hết. Chứ đâu có phải chia phe ra cô này chăm đứa này, cô kia chăm đứa kia đâu.
Thế là MC giận, nói từ này ko cho nữa, con tự mà lo vì bất đồng quan điểm.