Hiện nay tâm trạng em rối bời. Em đang mang bầu tập 2, và kq siu âm 4d lại là con gái ( 2 cô công chúa :( ). Chiện chẳng gì đáng nói nếu ax e không phải là ctrai một. em lại sống cùng bố mẹ chồng. Tuy chồng em nói con nào cũng dc, lần sau mình sinh tiếp nhưng liệu tập 3 có ra cu tí hay lại thêm công chúa?. Rồi gánh nặng đè lên vai khi nuôi nhìu con trong khi gd chồng e chỉ thuộc diện đủ ăn. Sinh con ra thì phải nuôi chúng trưởng thành đàng hoàng phải k các mẹ.
Lúc e thông báo kq sâ cho bố mẹ chồng e biết thì họ tỏ ra không tin ( vì họ luôn nghĩ đứa sau sẽ là cu tí ), nhưng sâ 4d làm sau sai dc (e sâ ở tuần 21). Họ biết điều đó và cố tỏ ra bình thường với e nhưng e biết trong lòng họ thất vọng lắm. Trước khi chưa biết kq, mẹ chồng còn phụ em việc nhà, biết rồi thì e cố mà làm lấy :( .
dù hiện giờ họ không phản ứng mạnh mẽ, nhưng "mưa dầm thắm lâu", lời ra tiếng vào của thế gian thì thế nào cũng có chiện xảy ra.
Em là phụ nữ k bản lĩnh, dở chịu đựng, e k biết phải làm gì. E chỉ muốn mình có một gd êm ấm, con cái e dc lớn lên trong vòng tay cha mẹ nhưng e cũng k thể ích kỉ để gd chồng e vì e mà k có cháu nối dỗi. Nếu chồng e có người phụ nữ khác, em cũng k thể để ngta k danh phận.
Nhiều lúc e luôn cầu nguyện cho kq sâ mình là sai, hay là sâ con gái mà lại đẻ ra trai nhưng cái xác suất này là rất rất thấp. Mà e là người chuyên gặp xui, zừa làm ăn thất bại, nghĩ sâ cu tí an ủi phần nào, ai dè...
Cám ơn các mẹ đã đọc những dòng tâm sự của e. E chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng. Nếu cái số phận này là dành cho e thì e phải đương đầu và vượt qua nó.