Em lấy chồng đến giờ đã được hơn 4 tháng rồi. E đang có bầu cũng đc gần 4 tháng. E thì lấy chồng HN, nhà chồng em thì cũng ko khá giả gì, cũng có cái nhà 2 tầng xây trên diện tích 60m2. Bây giờ cả nhà gồm bố mẹ chồng, chị gái ( đã li dị chồng ) và con chị gái cùng với hai vợ chồng e ở cùng một nhà.


Hoàn cảnh là từ hồi yêu đến giờ, mẹ chồng e đã ghét e ra mặt rồi. E chỉ xin lấy vài ví dụ thế này để các bố các mẹ hiểu ạ.Hồi em đến nhà chơi,thấy mẹ chồng em nằm trên nhà, e lên trên chào thì quay mặt vào góc tường nói: ko dám chào cô. Rồi cứ em ở đâu là tránh em ra như hủi ấy. Hồi quyết định cưới nhau, hôm dạm ngõ về nhà em, bà còn bỏ về quê ngoại ko thèm quan tâm. Vì em và chồng em yêu nhau thật sự, nên qdinh cưới nhau, dù e biết cưới về ở chung thì e là ng khổ.


Lấy nhau về rồi, chưa bao giờ nc với e một câu nào. Chưa biết hỏi han con dâu có bầu thích ăn gì hay ko thích ăn gì. Đại loại là e về thì em chào, đi e thưa, còn ko nói vói em thừa thêm một từ nào hết.


Bố chồng và chị gái thì bt. Bố chồng e thì lại quan tâm đến em. E bàn với chồng là vay tiền bên đằng ngoại nhà em để mua nhà, nhưng thú thực là em thì vừa đi làm ra tr đc hơn 1 năm, cũng chả tích góp đc đáng bn, chồng thì cũng vừa đi học thạc sĩ nước ngoài về, lương lậu cũng chẳng cao. Hai vợ chồng lo đủ ăn, tích đc tí tiền đã là quý lắm rồi. Mua nhà mà vay gần như hoàn toàn thi ko thể nào mà có sức trả.


E về nhà chồng e thì e ăn uống ko hợp vì nấu theo chế độ bố mẹ chồng, cái gì cũng nát, luộc rau thì đạy vung cho nhừ nát ra, nấu cơm thì nát bét. hixx. với cả ăn uống xuề xòa, mà e đang bầu bí, e muốn cải thiện cũng khó, muốn ăn thêm cái gì cũng rất bất tiện và ngại. Ăn riêng thì lại chung bếp chung nồi, ngoài ra chả còn chỗ nào để nấu. Thế cũng bấtt iện


Hôm qua , chồng e bàn với e một việc. Đấy là vay bên đằng ngoại nhà e tầm 200 triệu. Sửa cái nhà đang ở thành nhu thế này. Xây 3 tầng. Tầng 1 chỉ để xe và bếp, có 1 tầng lửng kiểu như chiếu nghỉ trải rộng ra để ngồi tiếp khách ( ngồi kiểu bàn nhật ấy ạ) và tầng có 2 phòng ngủ cho bố mẹ em và chị chồng em cả công trình phụ nữa và sân phơi. Tầng 3 xây hoàn toàn cho vợ chồng em bao gồm bếp, sân phơi, nhà vsinh, 2 phòng ngủ ( 1 cho hai vợ chồng và 1 sau này cho con hoặc khách). Hai vợ chồng sẽ ăn riêng và tách biệt hoàn toàn với bố mẹ. Vay mẹ em tầm đấy, còn thiếu bn thì hai vợ chồng đi vay thêm ngoài với cả xem bên nhà chồng có hỗ trợ được gì ko. Bố mẹ chồng e mà biết đi vay hoàn toàn thế mà sửa nhà thì chắc chắn là sẽ ko đồng ý.Nên e bàn với chồng e, nói dối là nhà e đã bán đc cái nhà ở dưới HD, bố mẹ chia cho mấy anh em, em được bố mẹ cho 200 tr, nên muốn sửa nhà. ( hixx, khổ thế đấy ạ, đi vay để sửa cái nhà mình ở mà cũng phải nói dối)


Đấy là ý kiến của chồng em, e thấy cũng khá ổn trong thời điểm kinh tế hai vợ chồng eo hẹp thế này, và vay số tiền đó còn có cơ hội mà trả , chứ vay đến gần tiền tỉ kia thì suốt ngay sống trong nợ nần e cũng chết mất. Thêm một điều nữa là chồng e là con 1 trong gia đình có 4 chị gái, nên việc ra ở riêng thế nào cũng phật ý ông bà. Nếu mà ra ở riêng, đến thời điểm e sinh đẻ, chẳng ai giúp đỡ thì hai vợ chồng cũng khổ. Mà đã phật ý mẹ chồng e thì coi như là ko có luôn . hix. Nên phương pháp này có lẽ là hợp lí ( theo ý kiến vợ chồng em) vì hai vợ chồng vẫn riêng biệt hẳn mà sau này sinh đẻ thì mẹ chồng với các chị vẫn giúp đc.


Em xin ý kiến của các bố các mẹ cao tay về vấn đề gia đình này với ạ. E còn non trẻ nên nói thật là e cũng ko biết nên thế nào nữa.b-)