Mình lấy chồng được 1 năm 4 tháng và đã có 1 bé trai, hồi mình sinh con cực khổ lắm. Sau sinh mình bị tắc sữa, mẹ chồng ko rõ cứ trách là mẹ đẻ mình ở đó mà ko làm gì, rồi mẹ chồng mình bảo để im đó mẹ bóp cho, mẹ nhìn người ta toàn phải làm thế để khỏi. Mẹ chồng ra sức bóp, mình đau rát lắm, bà vẫn cứ cố bằng được để bóp cho nó phọt tia sữa ra thì mới yên. Nhưng càng bóp mình càng đau, rát và khóc nức nở, bà bảo pải cố chịu đựng mới khỏi, bà đẻ mà khóc lắm lại sản giật (mình mới đẻ đc 5 ngày).


Kết quả sau lần ra sức bóp đó, mình bị apxe vú và dập tuyến nang nên phải điều trị gần 2 tháng mới khỏi.


Thời gian điều trị, mình phải giấu nhà chồng vì mẹ chồng không cho đi chích và điều trị vì sợ tốn tiền con trai bà (tức chồng mình), chồng mình và bà bảo chỉ cần đắp là bồ công anh là khỏi, nhưng mình đắp 5 ngày, đắp cả lá mít, uống nước lá đinh năng cũng ko có gì tiến triển cả, nên tự quyết đi khám viện C và chữa trị.


Cả thời gian mình sinh con tới giờ là 4 tháng nhưng mẹ chồng mới bế giúp cháu được 4.5 ngày, hồi lên bế cháu để mình đi điều trị (ngày tới viện 2 lần - chiếu tia và thay gạc) mình đau lắm, đêm càng đau vì chiều thay gạc tối cứ rên khừ khừ, mình ko bế được con, mẹ chồng mình bế ngày thứ 1 không ý kiến gì, ngày thứ 2, đêm con quấy (nhóc nhà mình quấy lắm và toàn thức đêm - cháu bé mà - bé nào chả vậy), bà quay sang nói cái mũ này nóng lấy mũ khác cho nó ko nó nóng, mình lấy đúng mũ bà mua cho cháu thì bà chê (sao mũ gì mà bé tí), đó là mũ bà nội mua mà, thế là bà không nói gì nhưng chồng trên gác chạy xuống mẹ đội ngay lại mũ cũ đi, con đau cả đầu.


Sự việc bắt đầu từ đây, con trai bà nói thế, bà được nước vì rõ con trai bà không quan tâm vợ mới đẻ được hơn 1 tuần bệnh tật sau sinh, bà bắt đầu mắng mình lúc gần 1h sáng. Chồng mình, mình đẻ cũng không mấy để tâm vợ, mình phải ăn cơm nước mắm đi điều trị bệnh vì có xe máy thì chồng lấy đi làm, chợ xa mình không đi mua cho mình ăn được, mẹ chồng ở không nấu nướng và mua gì cho ăn cả bảo chờ con bà về.


Mình bị apxe vú, hôm đi khám viện C, ngục vào vai chồng hỏi: chồng thấy vợ đau như này, chồng có thương vợ không? Thương cái xương chẳng còn ah, bệnh thì chữa, chưa là khỏi. Mình thèm nghe câu động viên từ con người đó lắm, thế mà khi mình đẻ xong, khâu 10 mũi, bệnh apxe, không hề nghe con người đó an ủi lần nào. Mình đẻ xong bụng to hơn vì mới đẻ (giờ gầy lắm) mẹ chồng nhìn nói: bụng chúng mày giờ to thế, tao già mà vẫn bụng bé tí.


Mình điều trị apxe từ tháng cuối tháng 12 tới đầu tháng 2 mới khỏi, hồi tết, mình vẫn phải đi lại điều trị, nhà chồng bắt mình về Nam Định ăn tết. lúc đó ku nhà mình mới được gần 2.5 tháng, mình thì bệnh chưa khỏi do sữa bị dò ở vết chích cộng với tuyến nang rập nên lâu khỏi. Mình đã gọi điện xin phép mẹ chồng và bảo chồng không về được cho nhưng chồng mình và mẹ chồng không bằng lòng, bắt phải về. Chồng mình bảo điều trị thì chồng đèo lên Hà Nội, rồi điều trị xong lại quay về Nam Định. Mình bảo vậy mình cực quá, sức lại yếu, mình không đồng ý. vì cứ cách hôm mình lại tái khám 1 lần. Mẹ chồng và chồng mình còn bảo không thì để con đấy, nhà nội chăm còn cứ lên Hà Nội vài ngày điều trị. Làm sao mình có thể xa con mình khi nhóc còn đỏ hỏn như thế được.


Mình rất phẫn lộ về chồng mình. Ổng không thương mình, không an ủi hay đứng về phía vợ để động viên vợ lần nào....


Mình rất chán về chồng mình, không còn cảm hứng vợ chồng và không muốn sống cùng. Giờ mình đã đi làm lại, sức khỏe cũng đã được cải thiện nhưng gày lắm. Suốt thời gian đẻ xong tới giờ, nhà chồng mình chưa gọi điện hỏi thăm cháu và hỏi sức khỏe của mình ra sao. Có lẽ họ là những con người vô cảm. Chồng mình chì chích mình không khéo với mẹ chồng nên bà không muốn quan tâm tới cháu nội cũng phải.


Mình phải làm sao với chồng mình, mình sai ở đâu? Cứ nhắc tới chuyện đó là chồng mình mắng ngay là mình sai..............