Đang buồn quá các mẹ ạ! Dạo này bị stress công việc cao ,ko biết giải quyết làm sao ?
Trước khi e vào làm ở đây thì e cảm thấy công việc rất hợp với bản thân ,thích thú và muốn hướng công việc lên cao nữa, nhưng dạo này cty có chút khó khăn về vấn đề hàng bán sản phẩm ko bằng đối thủ,suốt ngày sếp cứ càu nhàu chán làm sao,trong cty ai cũng tỏ vẻ lo sợ vì sợ sếp ko vui rồi cũng có chuyện xảy ra.
Điều gì đến cũng đến sản phẩm bán kém ,công việc lại tăng thế là phòng này phải đỡ đần cho phòng khác ,lượng công việc lại tăng lên ,ko chuyên môn cũng phải gánh luôn công việc của phòng khác,..khi nhân viên cứ nghỉ mà sếp chẳng muốn lấp chỗ trống,thế là bọn em ôm cả đống công việc vào người mà thở :-
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
môi trường làm việc thì chán, lương thì 5 tháng rùi chưa được nhận, cty thì hoạt động ko có doanh thu...