Topic này là tổng hợp của series #chuyenminhchuake khá hay trên fanpage Spiderum
, có thể các bạn sẽ tìm được bản thân mình trong từng câu chuyện nhỏ đó
CHUYỆN MÌNH CHƯA KỂ - 1
“Tôi thích cậu.
Từ khi cậu còn là một cô nhóc 13 tuổi vắt vẻo ngồi co chân lên ghế, tóc ngắn và hay đội mũ lưỡi trai. Tôi thì hay ngồi ở cuối lớp và nhìn cậu từ xa. Chẳng hiểu sao những thằng con trai mười mấy tuổi khi thích một bạn nữ lại cứ hay gán ghép cô ấy với một người khác.
Lúc đấy tôi cũng hay gán ghép cậu với một thằng khác trong lớp, chỉ để kiếm cớ lởn vởn quanh chỗ ngồi của cậu và được nhìn thấy cậu cười. Cậu thì quá ư vô tư, lúc nào cậu cũng dán mắt vào sách vở. Phải đến năm học cuối cấp khi cả lớp đi dã ngoại thì tôi mới đủ can đảm xin số điện thoại của cậu, và một năm sau mới nhắn những tin nhắn đầu tiên hỏi mấy điều ngớ ngẩn như là “Trời mưa ngập thì trường cậu có được nghỉ học không?”. Cậu không hình dung được lúc nhận được tin trả lời của cậu, cảm giác nó rạo rực như thế nào đâu. Hơn nhiều lần thắng game mấy thằng bạn cạ cứng.
Trước khi đi du học, tôi lấy hết can đảm để viết một bức... email nói hết những gì tôi nghĩ về cậu trong suốt thời gian ấy, trừ ba từ quan trọng nhất. Nhưng thế rồi lại chẳng dám mời cậu đi cafe một lần. Một bộ phim khá nổi tiếng từng có một câu mà tôi rất nhớ “Sự trưởng thành của con gái cùng tuổi không đứa con trai nào có thể chống đỡ được”. Tôi cũng vậy, cứ mãi thấy mình là một thằng nhóc ngây ngô trước cậu, luôn luôn đứng từ phía xa để dõi theo.
Giờ tôi đã ở nơi xứ người, còn cậu thì cũng đã có công việc đúng đam mê của mình. Nhưng hãy cứ để tôi vẫn cứ dõi theo cậu như thế, cho đến khi nào còn có thể, nhé!”
