Có mẹ nào đồng cảnh ngộ không ạ. E thì ngang ngạnh, chồng lại hiền nên được nước lấn tới. Biết vậy nhưng khó sửa lắm ạ. Còn mẹ chồng thì kinh khủng. Thương con, thương cháu nhiều, nhưng cũng nhiều thứ mệt mỏi lắm. Cứ hễ em với mẹ chồng gây chuyện là toàn gọi điện thoại mắng vốn mẹ đẻ em thôi. Tức thật. Có chuyện gì sao chẳng gọi trực tiếp cho em mà la mà mắng chứ. E ở riêng nhưng cũng ối chuyện đụng chạm. Kinh nhất là mỗi lần xích mích cứ đi kể công: 3 miếng đất đó cả tỷ là tui cho tụi nó hết, cái nhà này 800 triệu tụi nó mua tui cho 100 triệu, trong nhà này tủ, bàn là cũng nhà tui cho... Haizzz... Lúc cho tiền mình đã bảo không lấy nhưng cứ: tao nói là mày phải nghe, cầm lấy đi. Ôi cứ nghe đến điệp khúc ấy là em muốn lộn ruột lên lại, mang tiếng cho đất chứ cứ giữ sổ đỏ, mỗi lần mượn sổ đỏ đi vay phải điều tra lí do vì: đất là của tao cho nên tao phải biết mục đích để làm gì. Nản. Cứ như sợ em cướp mất gia sản của con trai mẹ vậy í. Các mẹ vào chia sẻ nỗi lòng giùm em với.