Hôm nay e gặp phải chuyện mà e khá lo và chưa từng nghĩ đến, e đang suy nghĩ khá nhiều, mong các chị có nhiều kinh nghiệm sống hơn e cho e xin lời khuyên.


E là con gái, tốt nghiệp dh cũng dc vài tháng rồi, trường e học v cả chuyên ngành e học khá đặc thù, về kĩ thuật và hợp v con trai. E ra trường cũng cố gắng dc cái bằng khá( băg khá bọn e ít và khó hơn bên kte) tuy nhiên thực sự e đã chọn fai cái ngành ko phù hợp v cgai, ngành đặc thù và vào nhà nước thì khó, toàn con ông cháu cha.


E làm ngoài cũng dc vài tháng, nhưng khá bấp bênh, h đang lo chỗ nọ chỗ kia để vào nhà nc, vì thực sư ngành e fai vào nn mới ổn định dc, e cũng muốn ổn định. Bme e cũng nhờ vài chỗ, cửa nọ cửa kia nhưng thực sự là ko fai dễ dàng j.


Hôm nay qua gth của chú e, e đi v 1 chị cùng cơ quan v chú(chú e cũng giúp chị ý nh lần) làm về truyền thông ctri, cũng có tiếng nói.C ý dẫn e đi cùng đến quán ăn gặp mấy ông làm trog ngành, và 1 ông là lái xe cho ông tổng ngành của e (là chú họ c ý). Cũng ăn uống rồi tiếp rượu bthg, ông ý nói thằng là bao nhiều bao nhiêu đó, cũng còn fai chờ nữa.cái này thì e biết trc rồi, cũng cứ nhờ sắp xếp còn tiền thì fai cân đo sau thôi, rồi ông hẹn lúc nào có j ông ấy gọi sau. E tưởng thế là xong, có j e v bme e sẽ trao đổi v ông ý tiếp.


Nhưng mà ăn xong thì ông lại bảo cả bàn đi mát xa xông hơi. Thực sư e ko muốn đi vì uống nhiều đã mệt, e có bảo chị đi cùng e là e xin phép về nhưng chị ý bảo cứ đi đi, e cũng ko dám ko đi, v cả có 2 chị nữa cũng đi nên e cũng yên tâm. E thì chưa đi xông hơi mát xa bao h, e cứ tưởng là con gái thì vào phòng chung giống như bên hàn ý 8-}. Hóa ra đến nơi thì mỗi ng 1 phòng và có 1 ng mát xa riêng.Tuy nhiên lúc e vào phòng rồi thì bà quản lý bảo e sang phòng khác vi cái ông kia bảo muốn 2 phòng cạnh nhau( e ngu lại tưởng ông ý muốn 2 phòng ông ý v ông khác cạnh nhau nên e chuyển để nhường).


E cũng vào xông hơi rồi mát xa bthg, có điều cũng lo là cửa phòng ko khóa từ trong dc :-S, chắc nhân viên họ ra vào nh lần nên họ ko để khóa. Lúc xông hơi v mát xa, 2 cái ông đi cùng( e gọi bằng a) thì gọi điện rồi nói kiểu e ở phòng nào rồi thì có cần a xg mát xa cho ko....e cũng ko tỏ j thái độ j cả, chỉ từ chối khéo kiểu đùa đùa thôi.


Nhưng điều e sợ nhất là lúc e chuẩn bị mát xa quấn mỗi cái khăn tắm ý, thì ông già e gọi bằng chú kia mở của vào, bà quản lý gọi đứa nhân viên ra. Thực sự lúc đấy e đã rất sợ, vì e là con gái, chưa qh j cả, đến ngay cả bố e còn chưa nhìn thấy e thế bao jo, nhưng e vẫn giữ dc bình tĩnh, nói năng bthg.Ông kia vào hỏi vài câu cũng chả quan trọng j thì đi ra.Lúc xong, e xg thì thấy ông ấy v 1 ông nữa đã xong, ông kia hỏi em đã có ng yêu chưa, e chả lời là chưa, xong ông phán 1 câu:'E phải yêu 3 ng rồi":-S, ko hiểu j cả. Ông già kia thì đang xưng chú thành ra xưng a. Rồi bảo có j ông ý sẽ gọi rồi đi tiếp khách v ông ý.


Bây h e đang nghĩ khá nhiều, liệu có nên nói cho ai biết ko( e chưa nói kỹ v bme e, bố e gia trưởng lắm) hay cứ bthg mọi chuyện? bố mẹ e ở xa nên k đi kèm e dc, mà ông ý bảo đi v ông ý e sợ lắm, rồi còn đi 1 mình nữa :((.E là đứa phải nói là ngoan, từ bé h dc e mới yêu 1 ng, nhưng đã chia tay, chưa có j xảy ra, nhà e cũng cơ bản, mà trông e thì cũng rắng trẻo xinh xắn :D. Nhưng chuyện này làm e suy nghĩ quá, các chị cho e lời khuyên dc nha.Tặng hoa các chị @};-


.