Tình hình là đúng ngày 30/04 do không mua vé tàu dược tại ga HN nên em lại lóc cóc lê ga Long Biên mua vé, vì đi sớm nên tranh thủ lượn lờ đi ăn chè Đội Cấn, rất không may lại lựa chọn con Đường Thanh Niên xấu xí. Sau khi hết đèn đỏ (đèn dành cho những người rẽ trái) 2 đứa em đi bình thường, thấy 1 O. vàng bay đến và không nghĩ là tóm mình đến khi bị bắt vẫn hồn nhiên "tại sao anh bắt em", chợt nhớ ah bây giờ có lỗi chuyển hướng không xi nhan. Khoan nói đến vụ phạt như thế nào, em thấy vô cùng vô lý, đèn đỏ đã dành riêng cho những người rẽ trái vậy tại sao không quy định luôn sau khi đi qua chốt công an bao nhiêu mét chúng tôi sẽ được tắt xi nhan đấy hoặc xảy ra trường hợp tôi xi nhan đến chỗ dừng đèn đỏ đã có đèn rẽ trái tôi ko xi nhan nữa thì sao, nhưng túm lại với bọn chích người thì sẽ có vô vàn lý do để chém người dân.


Tiếp theo là vụ phạt, đầu tiền là OV rút chìa khóa xe của mình, đương nhiên là không chào hỏi, tiếp theo ghi nhận lỗi và ghi nhận tiền là 300K. Quả thực túi em chỉ còn 124K, em còn mở ví cho các OV xem, trình bày em là sinh viên đang đi tàu, anh thông cảm, em chỉ còn 124K...abc xyz nhưng sau 15 - 30Ph thì vẫn vô vọng. Không đủ tiền hả, cho em 2 option: Giữ đăng ký nộp phạt 300K, giữ xe 5 ngày. Em chả chọn option nào em bảo em không có đủ tiền, thế là OV: ah nhẹ không thích muốn nặng, thế là lập biên bảo giữ xe, em lại bài ca anh thông cảm, "tôi đã ghi rồi thì..." sau đó ra hỏi OV2 xe của em là xe nào rồi quay lại bảo em: Được rồi sẽ ghi lỗi nhẹ hơn cho anh chị, không đội mũ bảo hiểm phạt 150k nộp kho bạc. Lúc này đầu óc em mông lung quá, rất nhiều dấu chấm hỏi, tại sao lại ko giữ xe, tại sao tốt bụng cho giảm nhẹ lỗi, OV mà lại tốt thế ah...Kết quả lập biên bản và giữ đăng ký, lỗi ko đội mũ BH 150K. Thỏa đáng duy nhất là được đóng tiền vào ngân sách nhà nước. :D.


Sau đó em còn gọi cho 1080 để hỏi lại lỗi xi nhan, NV thông báo phạt từ 200K - 400K, vẫn cứ thắc mắc sao nó không giữ xe của mình. Chẹp chẹp.


Anh chị nào hiểu biết làm ơn cho em hỏi OV nó tốt với tụi em hay là luật nó không cho phép giữ xe vì cái lỗi đó, ghi chú thêm là NY em không có bằng lái (đã bị giữ ở 1 tổ CA khác trước đó :D), em chưa mua bảo hiểm xe máy, còn lại đủ hết. Thanks các bác.


Vẫn chim cú vì được đi tàu giá chất lượng cao.