Bạn thân mến ,Cho dù bạn là ai , ảo hay thật ...
Cho dù bạn ở lứa tuổi nào ...
Tôi cũng rất mong bạn sẽ ghé vào nhà tôi .
Đơn giản chỉ là sự sẻ chia tâm sự trong cuộc sống hàng ngày .
Đơn giản chỉ là bán " than " một tí .
Bạn hãy kể cho tôi nghe câu chuyện của bạn , tôi sẽ tâm sự với bạn câu chuyện hàng ngày của tôi .
Tôi mong rằng nỗi buồn của chúng mình sẽ vơi đi , niềm vui , sự nhẹ nhàng sẽ đến trong cuộc sống hàng ngày của tôi , của bạn .
Bạn thân mến,Chỉ là chuyện hàng ngày , vui buồn hàng ngày mà thôi .
Chỉ mong bạn , thay vì nhấn nút tks cho những bài đồng cảm , bạn hãy viết vào đây đôi dòng tâm sự , hay chỉ là những biểu tượng ngộ nghĩnh , đáng yêu , giận dữ , buồn bã ...
Mình mong top này luôn luôn đón nhận tâm sự và những câu chuyện hàng ngày của các bạn .


Tìm tới
Trang bình luận
/ 76
Hì hì , coi chừng con lại muốn trả thêm tiền cơm đấy :Smug:
@ Bâu : có ai nói gì đâu...
Xửa tôi lơ ngơ vào đọc chả hiểu gì, chữ thì lỗ chỗ còn không biết có chữ trắng cơ. Thế mà a...
MOD iu , khóa giúp chị ..........nàoooooooooooooooooo:Kiss:
Em tống tí hoa lá bù cho vịt nghe sấm chả hóng hớt chiện các bác đang buôn!
Tường vi:
Chúc cả nhà...
P/S: hồi xửa lần em...
Mọi người iu dầu , iem quyết định thế này nhá , bài post thứ 1501 sẽ là nhà mới nghen :Drooling:
:p
mình cứ bảo cố lên để lấy lại phong độ làm việc, nhưng cuốc sống gia đình ảnh hươgnr k...
Từ ngày TQ gây hấn ngoài biển - tự dưng tình yêu...
Biết vụ í à - đợt í oép bên Uây die suốt vì "bển" ngắt ngóm hết cả server bên bác Ming làm việc "nhằm phục vụ công tác điều...
Í là :19: hi hi hai năm nữa Bâu...
bác Bâu này....:Worried:...................
Bác cứ chia sẻ vô tư, thoải mái... đừng phải lo ngại rì ạ... Bác cẩn...
Bài này thì ai cũng biết hoặc sẽ...