xin chào cả nhà,


Em đang có tâm sự mà lăn tăn quá không quyết được, hôm nay xin kể mong nhận được những lời khuyên sát đáng


em năm nay 27 tuổi, em ở tỉnh lẻ cách HN 90km và đang làm trong nhà nước lương tháng cũng chỉ được 1,6tr/tháng, ngoài ra thỉnh thoảng em có nhận thêm hợp đồng làm ngoài bằng nghề tay trái nhưng không đều và rẻ mạt lắm , hiện em đang muốn đi xa làm ăn vì nghề nghiệp của em có thể kiếm được nhiều tiền hơn nhiều so với ở quê, nhưng điều mà em còn day dứt là gia đình.


gia đình em đông anh em ,em là con út, nhưng các anh chị em đã lập gia đình người thì ở xa người thì cũng vừa mới chỉ bắt đầu sự nghiệp, em đang ở với bố mẹ và anh trai cả,bố mẹ em năm nay cũng ngoài 60 cả hai cụ đều có bệnh nói chung là ở tuổi này chẳng mấy cụ được khỏe mạnh nên nhiều khi cũng lo lắng lắm, nhưng được cái các cụ vẫn làm được việc nhà,nhưng phải chăm lo cho anh trai cả anh ấy bị tàn tật, như nhà em bây giờ thì em là lao động chính trong nhà .


làm xa thì lắm tiền, lo được cho gia đình nhiều hơn, và có đất dụng võ cho nghề nghiệp của mình. Nhưng lại không thể coi sóc cha mẹ già và gia đình. Em rất lo sau khi em đi gia đình có chuyện gì mà em không có ở nhà thì có lẽ em sẽ ân hận lắm.


còn làm ở đây thì gần nhà, công việc ổn định, chỗ làm này em cũng phải chạy chọt mất một ít vốn liếng rồi nên bỏ đi thực sự cũng tiếc, mà cứ thế này thì em sẽ chẳng làm gì được khi gia đình hoặc bản thân có chuyện lớn, hay bố mẹ ốm đau là chịu.


Bạn bè nhiều người cũng khuyên này khuyên khác nhưng em chưa quyết được.


Không biết bác nào có hoàn cảnh như em không, mong các bác cho em cao kiến ?