Chả là thế này các mẹ a, mới đây nhà e có ông em rể chồng ( vợ ông này là em họ của chồng em) lên ở nhà em. Chuyện chả có gì vì vc em mới cưới, chưa có con cái nên cũng ko bận rộn gì. Nhưng vấn đề là ở chỗ, ông này làm quân đội, ngoại tình nhưng bị bồ kiện ở cơ quan nên bị đuổi . Chắc ở quê xấu hổ nên lên Hà Nội để học việc chỗ chồng em. Em bị 1 vấn đề là ấn tượng ban đầu ko tốt thì ko thể nói chuyện bình thường được. Mà các chị biết, chị e mình nghe đến mấy ông ngoại tình chỉ muốn chửi thêm cho bõ ghét, đằng này lại phải ngọt nhạt. E chả hiểu mặt dày đến đâu đã phản bội em gái người ta lại lên ở nhờ nhà người ta nữa. Chồng e cũng ngại nên nghe nhờ vả ko dám từ chối. Vợ chồng moiw cưới đi làm tối ngày ko có thời gian ở gần nhau, tối về chồng em ngại ông này 1 mình nên đưa đi chơi chỗ này chỗ kia. Em ghét quá. Ko biết làm thế nào cả,.mà ko biết ông ta ở đến bao giờ. Các chị có cao kiến gì ko a?