Chuyện là thế này năm nay mình 25 tuổi rồi và cũng có đang quen một bạn gái. Thế nhưng cuộc đời mình sao éo le quá bây giờ không biết nên làm gì cần lắm lời khuyên của các bạn. Câu chuyện bắt đầu từ năm mình 23t hôm đó dịp Tết mình có làm quen được 1 bạn nữ trên mạng thông qua trao đổi cô ấy cần sự giúp đỡ nên mình và bạn đó có qh. Thế nhưng đó là lần đầu của mình và mình ra rất nhanh chưa kịp làm gì cả bạn ấy chỉ vừa ngậm thôi là mình ra rồi. Lúc đó mình cũng khá hoang mang lo sợ cũng đọc tìm hiểu trên mạng khá nhiều. Nhiều thông tin nói do lần đầu nên bị thế và một số thông tin đề cập dài bao quy đầu cũng bị xts. Vì thế mình cũng nghĩ chắc do lần đầu nên ra nhanh vậy. Nhiều lần sau này mình cũng qh vs bạn gái đó tầm 5, 6 lần nữa nhưng vẫn cứ tình trạng cũ các bạn ạ. Nghĩ tới thôi mà chán lúc này mình có nghĩ đến việc cắt bao quy đầu để cải thiện. Nói về tình trạng bao quy đầu của mình thì từ nhỏ mình không hiểu biết quá nhiều về vấn đề bộ phận sinh dục đến lớn do nhu cầu nên mới bắt đầu td thì có để ý bao quy đầu mình hơi dài 1 tý. Mỗi lần cương phải dùng tay tuột xuống thì mới được. Nên vì thế mình đã quyết định cắt bao quy đầu các bạn ạ. Mình phẫu thuật cách đây 1 năm rồi và ở bv đại học y dược tp.hcm. Và cũng bắt đầu từ đó mình lại thêm một nỗi đau khác. Sau khi cắt về vết thương mình cũng liền lại nhanh chóng không có bị vấn đề sinh phát sinh. Mình rất tự tin và muốn thử cảm giác qh một lần nữa. Cũng cô gái lúc trc mình qh nhưng kết quả không được như mong đợi các bạn ạ. Lúc quan hệ mình vẫn bị y như tình trạng cũ. Từ đó mình mặc cảm với chuyện qh và rất ngại khi làm chuyện đó. Lần đó đến nay mình cũng không qh với bất cứ ai nữa. Mình khôg biết việc cắt bao quy đầu là đúng hay là sai các bạn ạ. Nhưng nếu được lựa chọn thì mình sẽ không đi cắt vì cắt xong cảm giác rất khó chịu và nhìn thằng nhỏ cũng khôg có thẩm mỹ nữa. Hic dạo gần đây do bạn bè giới thiệu trong lúc đi chơi cùng mình có quen 1 bạn nữ. Cô ấy rất dễ thương tụi mình cũng hay đi chơi ngày cuối tuần, ăn uống, nói chuyện rất hợp. Mỗi lần đi với cô ấy mình rất vui nhưng trong tâm mình lúc nào cũng cảm thấy tội lỗi và mặc cảm khi sau này phải đối mặt với chuyện ấy. Thật sự nhiều khi mình cũng suy nghĩ thoát 1 chút. Việc gì qua rồi cứ để nó qua đi và không muốn suy nghĩ nhiều để thêm buồn phiền nữa. Nhưng không được các bạn ạ, con người luôn có suy nghĩ và những nỗi đau luôn mãi còn trong chúng ta. Bây giờ mình vô cùng hối hận vì việc đi cắt bao quy đầu và chuyện mình quen với cô gái trên mạng kia. Mình nghĩ nếu lúc trc mình không quen cô ta thì mình đã ko đi cắt bao quy đầu và giờ có lẽ sẽ tốt hơn tình trạng bây giờ rất nhiều. Mỗi một ngày trôi qua với mình là một ngày phiền muộn mình luôn suy nghĩ mãi về sai lầm đó. Và rồi mình không biết cuộc sống sau này của mình sẽ ra sao, làm thế nào để đối mặt với chuyện đó và với người mình yêu thương đây các bạn. Cô gái hiện tại mình quen rất tốt và mình rất yêu cô gái ấy. Nhưng mình luôn e ngại và không biết làm sao nếu để cô ấy biết mình bị tình trạng như hiện tại. Thật sự mình rất cần lời khuyên của các bạn. Mình tổng lại thì mình đã qh tầm 6 -7 lần mình có thủ dâm nho nhu cầu nhưng ko nhiều 1 tuần 1 -2 lần thôi. Các bạn hãy cho mình lời khuyên nhé, và cô gái hiện tại mình nên tiếp tục không. Các bạn nữ nếu biết tình trạng ny của mình như mình hiện tại thì cảm giác các bạn thế nào cho mình xin ý kiến nhé. Mình cao to đẹp zai cv ổn định nhưng với chuyện đó mình lại bất lực. Trong đây mình thấy đa số là người có gia đình nên anh chị cho e chút lời khuyên ạ thật sự e đang rất buồn chán từng ngày trong cuộc đời.!!!


webtretho