16/10/2020 - ở gần nhau sẽ dần trở nên giống nhau

Hôm nay đi khám răng. Khoa răng cạnh ngay khoa sản, có rất nhiều chị có em bé được chồng dẫn đi khám.

Tôi có để ý một cặp vợ chồng, hai người ngồi cạnh nhau  đang nhìn vào điện thoại. Bỗng tôi cảm thấy hai người giống nhau đến lạ thường. Anh chồng bắt đầu rung chân, chị vợ cũng rung chân theo. Hai người cứ rung chân rồi quay sang cho nhau xem những tấm hình em bé dễ thương mà họ nhìn thấy.

Họ không nói chuyện với nhau nhiều. Nhưng nhìn họ cảm thấy một sự mong đợi, một niềm hi vọng cho sự chào đời của một sinh linh bé nhỏ tràn ngập trên khuôn mặt.

Đúng là mỗi người có cách bày tỏ khác nhau, tính cách khác nhau nhưng khi đã chấp nhận bên nhau bỗng nhiên nhìn họ thật giống nhau 😁