15/10/2020 - cảm thấy những điều nhỏ nhoi thật dễ thương

Trên đường từ Cần Giờ về Thành phố Hồ Chí Mình trên chuyến xe buýt số 90. Tôi gặp được chú tài xế rất hiền. Xe đông nên tôi lên ngồi ngay cạnh tài xế. Trên đường chạy vẫn bình thường cho đến khi tôi chú ý một chuyện. 


Trên đoạn đường bất cứ khi nào gặp một xe bán nước ven đường hay một chiếc xe nào đi từ hướng ngược lại chú đều bấm còi xe một cái nhẹ.

Tôi không hiểu cho đến khi tôi thấy chú bấm còi và vẫy tay với một tài xế đang đi ngược chiều. Tôi đã nhận ra đó là cách mà các chú chào nhau và chào những người quen mình gặp trên đường.

Trong cuộc sống đầy lo toàn như bây giờ, tôi bỗng nhận thấy tôi đã bỏ qua quá nhiều những điều đơn giản, dễ thương khiến cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn.