Người này bảo là mình đúng , người kia nói là họ đúng , thế là 2 bên sống mái với nhau chí tử . Như vậy "ai đúng " , " ai sai " .


Trên đời này chỉ có mỗi 2 chữ " đúng - sai " mà đã gây không biết bao nhiêu tranh cãi giữa người này , người nọ , phe này ,phái kia , thậm chí quốc gia này với quốc gia kia . Như vậy ai đúng , ai sai ?


Thật sự nếu đứng trên mặt lý thì chẳng ai đúng ai sai cả , người ta nói gì , làm gì cũng đều có nguyên nhân của nó cả . Nếu cứ tiếp tục như thế thì thế giới này sẽ loạn mất . Các quốc gia đã đặt ra quy ước chung dựa trên tình người mà chúng ta gọi là LUẬT PHÁP để xử lý những người mà họ : lỡ , quên , tự cho mình đúng vv...


Tuy nhiên Luật Pháp cũng có những sơ hở của nó , hiện giờ các nhà làm luật trên thế giới đang tích cực bổ sung những khiếm khuyết của Luật Pháp quốc gia họ .


Chuyện đó hơi bị xa , mình nói chuyện gần nhé ! chính những lúc bạn bè gặp nhau cũng còn hơn thua nhau đúng sai nữa nè . Cuộc sống con người có là bao , mình cứ vui vẻ đi , làm chuyện gì đừng để lòng mình áy náy là ok rồi . Bạn hãy thật thà với chính mình nhé ! Nói đến đây mình mới nhớ là có những người chỉ vì " sĩ diện " mà đã nói sai sự thật đó !


Chúc các bạn đều vui vẻ , thăng tiến ,hạnh phúc và luôn trong sạch .


(Mình viết văn dzở ẹc à , mọi người đừng cười ha !)