Trả là thế này:


Mẹ mình có chơi với một bà gần nhà, một lần. Một lần cách đây gần 2 năm, mình với mẹ mình sang bên nhà này chơi thì được biết chồng bà này biết xem sách phán được. Mẹ mình mới nhờ thầy phán cho hai anh em. Thầy xem nhìn vân tay rồi xem ngày tháng năm sinh thầy phán hai anh em mỗi người đúng 3 câu, thời điểm này cả hai anh em chưa lấy vợ nhé:


Anh mình: cậu này thông minh, lấy vợ rất ghê gớm sẽ có thể đè đầu chồng xuống mà mắng.


Mình: lấy vợ sau này sẽ xinh đẹp, chu đáo. Và lấy một người như kiểu là đã mang nợ từ lâu.


Bây giờ ông anh mình đã lấy vợ và có 1 con thì thấy ko sai tí nào:(:(:(:(. Còn mình hy vọng như thầy phán dù đã 3 chục rồi mà chưa biết đối tác như thế nào:p:p:p