Em 26 tuổi, công việc chưa ổn định và em muốn cv ổn định rồi mới yêu và cưới, nhưng cả gia đình lớn nhà em thì không đồng ý, mẹ em thì không phải nói, ở quê nên các cụ còn nặng nề chuyện lập gia đình sớm để ổn định cs và có cháu bế. Mẹ em là 1 người luôn chống đối chuyện bói toán mà giờ chủ động dẫn em đi cắt duyên âm, đi cầu duyên, vì ai đến với em cũng bị em từ chối nên mẹ em lo lắng có phần âm theo em. Nhưng thật sự, em ko tin. Chẳng qua là do em chưa muốn chứ có phải là do em không có ai tán tỉnh đâu.


Các chị có ai đã từng đi cắt duyên âm, đi cầu duyên chưa cho em chút kinh nghiệm và chia sẻ cs của các chị sau khi cắt duyên âm được không ạ? Hiện tại em rất hoang mang, em không muốn nhưng mẹ em cứ bắt đi và 1 phần em cũng muốn mẹ cảm thấy thanh thản hơn, để nhỡ có vài năm nữa mới lấy chồng đỡ bị gia đình nhà em nói mẹ ko đi cắt duyên âm cho con gái. :((