Các mẹ thông thái....vui lòng cho em xin chút thông tin và ý kiến với


Năm hết tết đến mà nhà em lại vật vã với tiền quá, chồng còn 150k, vợ còn 100k trong ví....vàng để dành còn 3 chỉ....con thì hay bệnh...nói thế để các mẹ hiểu rằng tình hình bức bách lắm rồi...


Hiện em làm trong công ty tư vấn du học, ngồi văn phòg toàn thời gian hành chính, lương 3tr6, công việc dễ chịu, công ty gần nhà chạy về trưa với con đc, con bệnh cũng dễ xin nghỉ 1,2 ngày ko trừ lương, nhg ko có HĐLĐ, ko có bảo hiểm xã hội, nói chung là ko có phúc lợi....


Ngày trc thì em làm bên dược, sale, lưong thấp , nhg phúc lợi đủ, tháng nào bán đc hàng thì hoa hồng cũng ngất ngưởng....sanh bé bị đá ra khỏi ngành 1 cách thê thảm...mới phải chuyển qua ậm ạch ngồi văn phòng cho ù người đi...


Bây giờ 1 trong các học trò cũ của em gọi điện kêu em rằng hắn đc tuyển làm trưởng ban bên Manulife, đc quyền tự ứng tuyển 2 trưởng nhóm, bảo là hắn sẽ xin ưu tiên cho em phỏng vấn trực tiếp với giám đốc bên ấy, vì vị trí trưởng nhóm đòi hỏi phải có 2 năm kinh nghiệm làm trưởng nhóm cty BH khác, nếu đạt thì lương căn bản là 6tr trong 2 tháng đầu...tháng sau nữa 40% và hưởng trên hoa hồng....hic...em nhẩm tính thì 40% ấy lại thấp hơn 3tr6....mà sự thật là em cũng nhớ ngành sale lắm rồi...ngồi văn phòng ậm ạch quá...mà căng 1 cái là toàn bộ thu nhập của nhà trông vào em vì chồng em đang thất nghiệp....nghỉ bây giờ sợ nhà đói ngay lập tức, mà đi làm chỗ mới cũng là cơ hội cải thiện đời sống tý....chứ khổ quá rồi...tiền bạc hết sạch mà bỉm sữa thuốc vẫn phải chi đều...gia đình bên nội tử tế thì ko có để mà giúp, bên ngoại thì chúng mày đẻ đc thì tự lo đc :Crying::Crying::Crying:


khổ quá các chị cho em ý kiến với....