Chuyện có thật. Một linh hồn nữ sống trong một cơ thể nam giới.
Chuyện này là chuyện xẩy ra ở nhà chị họ em luôn các mẹ ạ, không thể nào giải thích được.
Cách đây 2 năm, anh rể em có 1 người em họ (con trai ) thi đỗ được vào trường KTQD, thế là lên nhà anh chị ấy ở đến bây giờ, Trong 2 năm đó không có chuyện gì xảy ra cả, em ý vẫn ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ và anh chị.
Bỗng dưng cách đây khoảng 1 tuần thì em đó bị một trận ốm nặng, khi khỏi ốm thì hoàn toàn trở thành một con người khác. Việc nhà không làm (trước đây em ấy rất chăm chỉ và chia sẻ việc nhà với em) , em ý bảo đây không phải là viêc của em ý.
Rồi đến cả chuyện nói với chị em là "chị đi làm về cũng phải tham gia vào việc nhà nữa" những lời này thì trước đây có cho tiền thì chưa chắc em ý đã nói ra ý. Em ý nói rất nhiều, luôn hỏi như một đứa trẻ con. Rồi cả chuyện em ý nói chuyện với mọi người trong nhà là em ý mới trở về cách đây có 2 ngày thôi (cái ngày mà em ý mới ốm dạy). Bây em mới là em, chứ trước kia không phải làm em ý. :o