Thật là vui khi đã có nơi mình có thể trút vào đấy bao nhiêu là buồn vui của cuộc sống. Mình cũng rất thú vị khi tìm thấy ở đây những điều mình quan tâm nhất. Hôm nay mở hàng thôi, vui và buồn thì cũng có nhiều người cùng chia sẻ.
Nhân tiện xếp đi vắng mình đi xả tress liền .....:Laughing::Laughing::Laughing: Chuyện gì rồi cũng sẽ qua, và cái gì cũng có giới hạn của nó...mình thấy đỡ nhiều rồi...:)
:Thinking:Hôm nay trời âm u, trãi qua một tuần trời khóc dầm dề...sáng này mới thấy đỡ...mưa...thối đất ra tội nghiệp mấy nhà ngập nước, lạnh, ướt và cả đói...
:Sad::Sad::Sad:Chồng mới chính thức đón vợ về nhà được 4 ngày... Vừa tối nay, chồng đánh xe đưa vợ đi lang thang cho đỡ chán. Hai vợ chồng nói chuyện...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 18
Chuyện gì rồi cũng sẽ qua, và cái gì cũng có giới hạn của nó...mình thấy đỡ nhiều rồi...:)
"Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em s...
Buồn....vì:1 là bao nhiêu lần thử rồi mà vẫn chỉ... 1 vạch, 2 là có khi chưa kịp thử...
Ngày hôm nay cũng là ngày làm việc cuối tuần, tâm trạng ai cũng có vẻ uể...
Vừa tối nay, chồng đánh xe đưa vợ đi lang thang cho đỡ chán. Hai vợ chồng nói chuyện...
A nói cứ coi như A đang ở đơn vị... coi thế sao được...:Talktothe
Mỗi một ngày...
Xếp đi vắng nên lại thò mặt vào đây lượn quanh một vòng cho đỡ tress. Đầu tháng, lại gần cuối năm...