E có 1 việc này, nhờ các mẹ ai có tí kinh nghiệm nào chỉ giáo cho e với, e đang hoang mang quá.


Mod ơi, chuyện bốc mộ e hỏi này ko phải là mê tín dị đoan đâu nhé, nó chỉ đơn giản là văn hóa Việt thôi ạ.


E xin kể hơi dài dòng tí, để các bác hình dung cụ tỉ câu chuyện. Chuyện là:


Mẹ em bị ung thư từ khoảng cuối những năm 90, và mất vào năm 2009. Ơn giời, nhờ chịu khó chạy chữa + thuốc tốt, nói chung đông tây y kết hợp với thầy cúng đủ cả, nên đến lúc mẹ em mất là trụ với bệnh đc 11 năm. Trong đó, có khoảng 7-8-9 năm gì đó e ko nhớ chính xác, là liên tục truyền hóa chất + trị xạ. Gần như năm nào cũng phải truyền hóa chất 1 vòng, mỗi vòng là 7-12 lần truyền, càng về sau lại càng truyền nhiều hơn. Còn trị xạ thì nói chung là cũng liên tục, nhiều đến nỗi e ko thể nhớ nổi bao nhiêu lần nữa. Cuối năm 2009, mẹ em mất. Theo truyền thống ng Việt mình, thì cứ đem chôn thôi. Và đến bi h là 3 năm rồi, bắt đầu tính đến chuyện bốc mộ. Từ đấy, mới nảy sinh ra việc này:


- E cũng hỏi nhiều người, thì mỗi người 1 ý. 1 bác sĩ thì bảo là truyền hóa chất thì khó tiêu, nhg nếu trị xạ thì rất nhanh tiêu, và vị bác sĩ đó cũng có quen biết 1 người điều trị kiểu như mẹ e, khi 3 năm sau bốc mộ thì đã bắt đầu bị tiêu đến xương rồi. Nhg theo kinh nghiệm thực tế của nhiều người, những người mà có quen biết trường hợp giống mẹ em, hoặc có ng nhà cũng bị giống thế, thì lại bảo là để có khi 5-7 năm mà vẫn ko sạch.


- Mộ mẹ e hiện lại đang đặt ở khu vực trũng, nhiều nước. E ko hiểu lắm, nhg ng thì bảo ở dưới nước thì tiêu nhanh hơn, ng lại bảo là khó tiêu hơn. E ko rõ thế nào mới là đúng.


Nói thật là vì cực kỳ hoang mang, thì e cũng có tìm đến 1 bà đồng (ko hiểu nói thế có đúng ko, gần gần như chị Phan Thị Bích Hằng ý ạ). Bà này sau 1 hồi xem xét, lại bảo mẹ e vẫn chưa tiêu hết, mặt mũi vẫn còn phương phi lắm. Hic, nghe xong, e thấy...cực kỳ lo lắng và xót. Bây giờ ko biết nên phải làm gì. Mỗi tội là bà này thì ko đc có uy tín với chồng e lắm, nên chồng e ko tin.


Các mẹ thông thái cho e hỏi:


- Trường hợp của mẹ em, cả truyền hóa chất và xạ trị, các mẹ có biết là tiêu mau hay khó ko?


- Mộ ở chỗ đất trũng nhiều nước thì tiêu mau hay khó? Có cơ sở khoa học nào cho việc này ko?


- Các mẹ có biết chỗ nào xem đc việc này, và xem chuẩn ko?


E nhờ các mẹ, ai có thiện chí và biết thì giúp em. Đừng hỏi e những câu ko thể thay đổi đc hay ko thể trả lời đc (ví dụ như là sao ngày xưa ko hỏa thiêu).


E còn nghe nói có 1 việc như thế này, có nhà khi bốc mộ, thì thấy chưa tiêu hết, họ lại đậy vào. Nhg vì có ko khí lọt vào lúc bật nắp lên, mà chỉ 1 năm sau thôi, khi lại bốc mộ lại, thì lại tiêu sạch sẽ. Các mẹ có ai biết vụ này ko ạ? Vì e nghe nói hình như là kiêng khi mở ra rồi lại đóng vào thì phải...


E cảm ơn các mẹ nhiều.