CHuyện bị chèn ép ở cơ quan, nhờ mọi người tư vấn gấp!
Mình có cô bạn làm kế toán tại PGD của 1 Ngân hàng Nhà nước. Vì nhỏ tuổi nhất phòng nên hay bị lợi dụng sai vặt kinh khủng, từ chuyện nhờ làm hộ việc (trong khi các bà ý ngồi chơi, buôn dưa lê) đến chuyện nhờ mua đồ ăn sáng (Lờ đi cái việc trả tiền), mượn xe..Nói chung việc gì cũng dồn hết cho nó, tối nào nó cũng phải là người về cuối cùng, mệt mỏi lắm. Đã thế có đồ mới rất hay bị mượn và giật luôn mà chẳng có ý định trả. Nó nhẫn nhịn cũng tương đối lâu, một hôm mệt mỏi quá nó phản ứng lại thế là bị ghét, bị chơi xấu, lại còn nói xấu nó với sếp. Nó không thể chịu đựng được muốn chuyển sang PGD khác nhưng mấy bà kia cứ rêu rao nó chả biết làm gì, làm không được việc ... nên chả phòng nào nhận. Nó đang ức chế kinh khủng, ở không được mà đi không xong. Các bác nào nó cao kiến giúp nó xử lí tình huống này với! Cám ơn các bác nhiều!!!!