Mình đang stress vì chuyện bè phái ở cơ quan khiến nhìn đâu cũng thấy tiêu cực, trưởng phòng mình là nữ, bằng mặt nhưng không bằng lòng với mình, dùng mọi cách thậm chí là thủ đoạn để cô lập, gây sức ép và tạo ức chế cho mình và 1 chị nữa trong phòng, ví dụ như tạo phe nhóm ăn chia ở công việc có mang lại lợi ích cho cá nhân, cấu kết với cấp trên để có quyền lực mặc sức hoành hành, mình cũng cơ quan với chị này đã lâu và càng ngày càng cảm thấy mức độ biến chất càng cao, càng thâm hiểm và trắng trợn,mình thì mỗi ngày càng chồng chất tích tụ ức chế mà nếu không được giãi bày và chia sẻ với các mẹ mình sinh bệnh mất,gần đây tóc mình bạc đi rất nhiều và nhanh trông thấy các mẹ có gặp vấn đề như mình không? hãy cùng chia sẻ với mình kinh nghiệm để xử lý và giải tỏa nhé mình cảm ơn các mẹ nhiều!