Bạn có biết không chúng ta sẽ luôn luôn là một người xấu trong lời kể của tất cả mọi người. Không biết là bạn là ai, bạn đang làm gì hay có cuộc sống ra sao, nhưng một khi mà có ai đó đã nhắm trúng bạn và người khác muốn đi nói xấu bạn với tất cả mọi người, người ta luôn tung ra những lời đồn mà khiến cho bạn cảm thấy rất là mơ hồ bởi vì không biết bản thân của mình đã làm gì mà khiến cho người khác lại nói xấu mình như vậy. Bởi vì chúng ta sẽ luôn luôn là nạn nhân trong câu chuyện của người khác kể, và khi mà người khác kể về mình thì người ta sẽ luôn luôn cả những điều xấu về mình chứ không bao giờ cãi những điều tốt đâu. Và bản thân của mình đôi lúc cũng không biết vì sao mình không làm gì họ mà họ lại đi bàn tán mình như vậy. Nhưng mà chúng ta biết một điều răng miệng đời mà chúng ta đang cấm ai được đâu, họ cứ nói đó là quyền của họ bởi vì họ được quyền tự do ngôn luận chúng ta không có quyền được cấm họ. Nếu như họ nói sai, thì cứ mặc kệ họ đừng nên quan tâm quá nhiều vào cái miệng đời để làm gì. Bởi vì khi mà họ bịa đặt những câu chuyện với bạn thì đương nhiên sau này họ sẽ may một cái khẩu nghiệp bên người, thì chắc chắn họ sẽ nhận được quả báo thích đáng dành cho họ thôi.

Nếu như chúng ta cứ phản bác, cứ lắng tới mà nói người khác như vậy thì chắc chắn là chúng ta càng làm cho người khác đánh giá bản thân của mình nhiều hơn, thậm chí là người khác sẽ nghĩ là cái câu chuyện đó mà người ta kể với bạn là đúng. Cho nên là trước khi làm gì cũng phải suy nghĩ cho cẩn thận, không muốn bản thân của mình mang họa vào người thì hãy nên suy nghĩ trước khi hành động những cái việc gì nhé, cho dù đó là cái việc nhỏ nhặt nhất cũng vậy nữa. Miệng đời như con dao hai lưỡi vậy, nó có thể làm tổn thương chúng ta bất cứ lúc nào nhưng mà đừng để bản thân mình vì những lời nói không có sự thật đó mà khiến cho bản thân mình phải trở nên áp lực gì cả. Bởi vì cái ngày sẽ không bao giờ sợ chết đứng, cho nên chúng ta không làm gì thì cứ mặc kệ người ta nói gì về mình chỉ cần mình sống đúng với chính bản thân của mình là được.