Mỗi sáng khi thức dậy luôn suy nghĩ rằng mục đích của bản thân là gì? Cực lực kiếm tiền để được cái gì? Với mình thì nỗ lực kiếm tiền không phải để chạy theo cuộc sống xa hoa, chạy theo những thứ phù phiếm không phải của riêng mình. Đơn giản việc kiếm tiền là để có một ngày bản thân mình có thể tự tin nói với mọi người rằng, tự mình có thể sống một cuộc sống tươi đẹp và có thể hưởng thụ một chút. Thoải mái được sống theo cách mình mong muốn mà không phải phụ thuộc vào bất cứ ai cả. Bản thân khi kiếm ra được tiền cũng sẽ có tiếng nói hơn. Mà là bởi có một ngày, bạn tự tin nói rằng, mình có thể sống một cuộc sống tốt hơn. Rồi khi bản thân hay người nhà ốm đau, bệnh tật có thể bạn mới thấy vì sao chúng ta còng lưng, hết sức để kiếm tiền. Tương lai bản thân mong muốn sẽ tự mua cho mình một căn hộ, chiếc xe hơi nhỏ để tránh nắng mưa - khi có mục tiêu thì bạn mới hiểu được vì sao lúc bạn đang mải rong chơi thì mình lại đang cố gắng làm việc.

