chung cư nhà em 14 tầng nhưng ko có thang máy.................!
ko biết mọi người tin nỏi ko khi có 01 chung cư 14 tầng mà ko có thang máy. Thật tình rất là bức súc nhưng ko biết làm sao. Kêu nhà đầu tư ko thấu kêu báo chí lại ko nghe ( vì lí do....). Có văn bản giấy tờ rõ ràng về quá trình lấp đặt thang máy ( đến 02 lần hẹn lận đấy). Nhưng tất cả chỉ trên giấy mà thôi. Thi công lắp đặt thì 02 ngày làm việc rồi 02 tuần nghĩ. Tất cả mọi người già trẻ, lớn bé, gái trai,và CÁC BÀ BẦU, đều phải tập thể dục sáng chiều bằng cách leo cầu thang ( sáng đi làm, chiều đi về). Sau một ngày làm việc tại công ty, về đến nhà leo lên 14 tầng là một cực hình ( rất may nhà mình chỉ ở tầng 11). Mỗi lần đi làm quên cái gì là khỏi luôn, ko dzam leo lên lấy, sợ ko còn sức lực để đi làm. Đau lòng nhất là có mấy chị Bầu 05, 06 tháng. KO biết có mẹ nào ở chung cư này ko cùng góp ý kiến với.
Mẹ nào làm bên báo chí, hay giới truyền thông làm ơn giúp mình với. Mình mới cưới đang lên kế hoạch có Babe, nhưng đi cầu thang kiểu này hoài thì ko dzam mạo hiểm.
P/S chung cư đó là 279 Phan Anh, P binh tri đông, Q bình tân.( nguyễn quyền plaza).