Mỗi năm, cứ đến ngày cuối cùng của năm là mình lại suy tư rồi hì hục, cậm cụi ghi ghi chép chép những mục tiêu đặt ra cho năm mới.
Nhưng năm nay vô cùng khác. Một năm đầy biến động trên toàn Thế giới. Một năm mà không có gì có thể chắc chắn được. Một năm mà tưởng đã ổn xong lại bất ổn.
Một năm mà mình cảm thấy chỉ cần mình khỏe, chỉ cần gia đình người thân khỏe, chỉ cần cả cộng đồng khỏe thì Trái đất sẽ Xanh trở lại.
Ai cũng biết sức khỏe là quan trọng nhất. Nhưng cứ bị vòng xoáy của cuộc sống, những cơn sóng ngầm của bản ngã đẩy đưa làm mình cứ chạy theo những con số.
Năm 2021 đã bắt đầu, chúc mọi người SỨC KHỎE VÔ BIÊN - BÌNH AN VÔ ĐỐI!

