Hic! Lúc có tiền ăn xài phủ phê, mua đồ, cho tiền người này người kia. Về quê bao cô chú ăn uống vui chơi, biếu bà nội xiền, mua cho cha máy giặt, chụp hình, rửa hình cho bạn ko lấy xiền,....Trở lên hai vợ chồng còn đúng mấy trăm, mua hộp sữa và bịch tã Goon cho con (hết tiền cũng cố xài sang cho con) còn được gần 20 ngàn. Đang nghĩ tồi định chở con đi chơi mà trong túi thì....ko biết có đủ xiền gửi xe hay chẳng may xe xẹp bánh có đủ xiền ko nữa.


Haizzzzz! Đầu năm đầu tháng mà buồn chán. Thứ 2 đi làm trở lại mà chưa sửa xe. Tiền đâu? Ko lẽ lại xin mẹ chồng :Sigh:


Chắc nhân dịp soạn tủ gom quần áo lên thanh lí WTT luôn vậy. Mới đầu năm đã vậy chắc nguyên năm.....


Không tiền vừa có cảm giác buồn, lòng nhẹ tênh, trống trải. Lúc thì tự dưng có được 1tr cũng ko vui bằng bây giờ có được 100k để tối dẫn bé đi chơi.