Mọi người ơi, bà em bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Đợt vừa rồi bà mới được các bác sĩ chỉ định xạ trị. Bà em năm nay cũng hơn 70 rồi, sức khỏe cũng yếu, yếu lắm. Đợt này xạ trị tóc bà rụng hết rồi, mà da môi cũng bong tróc, Bà cũng chẳng ăn uống được gì mà cứ thế này ko có sức để xạ trị đợt tiếp. Em thương bà lắm. Người ta bảo gì em cũng tìm mua để cho bà có sức chống trọi bệnh. Mà sức đề kháng bà ko có. bà yếu lắm. Ai có thuốc gì bày em với. Làm sao cho bà khỏe lên ăn được tý cháo. Ko thì cứ như này bà ko qua khỏi mất. Huuhuu
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bạn tham khảo cách này nhé, 1 người chị mình quen cũng bị ung thư bv cũng ko điều trị khỏi, bế tắc lắm thì được ngta mách...