xin chào mọi người , dạo gần đây mình gặp một số chuyện bế tắc lắm nhiều khi cảm thấy chán nản với cuộc sống này thật sự mình đang đi trên một con đường mà ngay từ đầu đã chọn sai hoàn toàn bây giờ mình thực sự không biết phải làm sao hy vọng mọi người nghe chuyện của mình nhé vì mình cũng chẳng biết tâm sự cho ai chuyện này :mình năm nay 21t rồi , đang học năm 3 đại học , cái tuổi này đáng lẽ phải mang trong mình những hoài bão , ước mơ , chí hướng để sẵn sàng ra đời nhưng mình không . Mình lớn lên trong 1 gia đình khá là khá giả sung túc , nên ngay từ bé đã được bố mẹ sắp xếp ngồi học ở những chỗ ngồi trong những trường điểm của thành phố mặc dù sức học của mình chỉ trung bình khá nhưng bố mẹ mình đã rất kỳ vọng thậm chí đăng kí cho mình trường 1 trường về kinh tế mặc dù lúc đó mình cũng mơ hồ không biết thích hay không nhưng vì vừa lòng bố mẹ thế nên cũng đồng ý thi . Nhưng sau khi thi điểm của mình chỉ đạt mức điểm sàn đó là 13,5 điểm . rớt NV1 nhờ quen biết bố mẹ xin mình vào NV2 theo chế độ đại học chất lượng cao tại trường Đại học Công Nghiệp chuyên ngành : Tài chính Ngân Hàng nhưng nói thật khi đi sâu vào chuyên ngành thì mình càng cảm thấy thật sự chán, mỗi ngày đi học mình không thể tìm được sự hấp dẫn qua các môn chuyên ngành , càng về sau mình càng đuối so với mọi người mặc dù mình đi học khá đầy đủ , nợ môn ngày càng chồng chất đồng nghĩa với việc sự chán nản với ngành này ngày một lớn, bố mẹ biết được thế là mình nói muốn dừng lại để tìm hoặc học một ngành nghề mới học 1 sự đam mê khác nhưng câu hỏi đặt ra là liệu mình có đủ kiên nhẫn để ôn thi lại mà trong khi đó mình đã bỏ 3 năm mà dù có học lại thì mình thực sự yêu thích gì mà chắc gì mình đã đậu hoặc là học lại các môn nợ đằng nào cũng lỡ 3 năm rồi bao nhiêu tiền của của bố mẹ đã đổ vào rồi , nhưng tất nhiên không thể kiếm được 1 chút đam mê trong đó , bây giờ mình cảm thấy day dứt lắm về mọi thứ trong tương lai gần , trong khi chúng bạn cấp 3 xưa đã và đang chuẩn bị tốt nghiệp 1 vài đứa có việc làm rồi còn mình vẫn chỉ là bầu trời đen u ám , mình phải làm gì đây , mọi người có thể cho mình 1 vài lời khuyên được không ??