Chủ động hỏi một người đàn ông có muốn mượn tiền (của mình) không... thì có kỳ không mọi người?
Mình tóm tắt tình hình nhé:
- Mình có một người mà mình rất quý (ở đây mình tạm gọi là X cho dễ theo dõi), quen đã trên 8 năm. Nói chung mình coi như người thân vậy. Uy tín và xử thế của người này ổn tuyệt đối. Mình tin 100% chứ chẳng phải 99% nữa. Người này đã từng trực tiếp hoặc gián tiếp giúp đỡ mình rất nhiều trong công việc. Nói không quá là nhiều thứ mình đang có hiện tại có sự giúp đỡ của người này mà nên.
- Cách đây khoảng 4-5 tháng gì đó, mình không nhớ chính xác, có một lần trong lúc nhắn tin qua lại vui vui, thì người này có nói với mình (đùa) đại loại là: "Ồ, nếu biết vậy sớm có khi hỏi mượn em, khỏi phải đi vay ngân hàng vừa rồi". Vì là nói vui thôi nên chính mình cũng không để ý. Mình chỉ nhớ đến nó vì nghĩ cái chi tiết "vay ngân hàng" là thật, và nghĩ là người này đang có gì đó cần về kinh tế, phải vay ngân hàng.
Rồi, giờ quay lại chuyện hiện tại:
- Một người quen khác vừa trả cho mình một khoản mà mình cho mượn sau 8 tháng, khoảng 950 triệu.
- Vì mình không cần đến (nó là khoản không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình cả, giờ lại trả trước hạn - bạn hỏi mượn 2 năm nhưng giờ 8 tháng thì trả rồi), và thú thật là vì một lý do kèm theo, là như mình đã nói, mình rất quý X., thời điểm 4-5 tháng trước khi người ta nói về chuyện "vay ngân hàng" mình đang không có tiền dư nên không dám hỏi thăm tiếp nhưng vẫn luôn nghĩ về chuyện đó, nên hiện giờ khi có khoản dư này, mình rất muốn hỏi - cách nào đó thật khéo - là X. có còn đang vay ngân hàng không, nếu có, thay vì vay ở bên ngoài, mình có thể gửi 950 triệu đang không dùng đến đó để X trả nợ trước hạn (mình khg có lấy lãi suất, chỉ là cho mượn thôi chứ khg phải cho vay).
Cái khó (cần hỏi ý kiến) nằm ở đây:
- Mình rất sợ thất lễ khi lại đi hỏi như vậy (dù là mình chỉ có ý tốt thôi).
- Không hỏi, thì mình cảm thấy không yên lòng. Vì người ta giúp mình rất nhiều, không phải lúc nào cũng may mắn có được cơ hội để làm gì lại, dù chỉ là một chút nhỏ nhoi. Nếu được có cơ hội phụ nhau một chút lúc khó khăn, thì thêm tình cảm.
Mình xin ý kiến mọi người (nhất là các anh), ở vào hoàn cảnh như vậy, tự nhiên mình chủ động hỏi một người đàn ông, rằng em đang có dư khoản chừng đó, X. có cần dùng gì không, có thể lấy trả nợ ngân hàng trước, thì nó có... vô duyên không, có gây cảm giác thất lễ không???
Cách nào là khéo léo nhất để nói ra những ý mình trình bày ở trên, mà không làm người khác cảm thấy dè dặt, e ngại hay khó chịu?