Mình đang stress nặg đây các mẹ thông thái ơi . Ai có chiêu gì hay họ chia sẽ cho e với . Em tới tuổi này mà còn ngu muội cách đối nhân xử thế quá.... Vấn đề hiện tại của em là thế này. Em lấy chồng dc hơn một năm h mới sinh baby 1,5 thág chồng em cũng chiều chuộng em lắm nhưng tính rất cộc còn em thì rất bướng cái gì ko hài lòng lại biểu hiện lên mặt ngay ko dấu đi đâu được. Em lấy chồng rồi nhưg do công việc nên vẫn sống ở nhà mẹ đẻ cuối tuần mới về nhà chồng . Vì quen từ nhỏ sống chung với gia đình tính hướng nội nên em cảm thấy mìh khó hoà hợp được với gia đình chồng em nhất là mẹ chồng em . Em xin kể đôi chút về mẹ chồng . Mc e ăn chay trường và rất hướng phật lúc em sinh con xong bà hk cho em làm gì hết giặt giũ nấu nướng. Nếu chỉ gặp và tiếp xúc với bà thì em làm được nhưng sống chung hằng ngày thì em lại cảm thấy ko thoải mái vì việc lớn nhỏ gì bà cũng muốn làm cho làm em cảm thấy mất tư do vì e vốn thích tự làm lấy nhữg việc cá nhân của mình cũng như chăm sóc con. Em viết bài này cũng vì mâu thuẩn chăm sóc con giữa e và mc => e và ck em cãi nhau h em rất chán nãn cảm thây hôn nhân của e thất bại vô cùng nhưg nhìn con lại càng bùn thêm vì e là mẹ mà ko bjk cư xử để con có một gia đình êm ấm. E bùn lắm em đã nhìu lần đề cập đến vc ra ngoài sống với ck nhưg ck em ko đồng ý cứ bảo khi nào có tiền xây nhà đi rồi hả tính đến chuyện đó. Em cũng hk đành chịu . Nhà ck e cũng tương Đối khá giả con cái ai cũng nhà hai ba tầng chỉ có vợ chồng em làm lươg ba cọc ba đồng vì vậy vì sĩ diện hễ ra riêng là y như luẩ bất thành văn phải có nhà lầu như vậy(e dùng từ quê mùa một chút) như vậy thì còn gì đến năm con voi e mới được tự do ư. Em chỉ thích sống đơn giản mà nhà chồng theo kiểu cách thái quá . Em cũng muốn lấy lòng gia đình chồng cũng đầu tư quà cáp tặg ba mẹ chồng cũng biết nấu món ngon chon ba chồng nhừ ngặc nổi em ko có cái miệg em
Ko thích giả lả chỉ thích sống thật thôi nên tình cảm mẹ chồng nàg dâu hk có gì thân thiết lắm . Giờ lại thêm bất đồng trong chuyện chăm cháu nà em thì chẳng dám cải lại chỉ chìu theo mẹ chồng nên trong lòng ức chế muốn kéo mẹ con về nhà mẹ đẻ cho xong cũng vì vậy mà e với ck cãi nhau mãi về vấn đề này. MC e bà cưng cháu quá đến kỳ cục lun lúc mới sinh xong e con đau vết rạch nên khó ngồi cho con bú được nữa khuya thức thấy bà ấy vạch vú cho cháu bú trời ơi mình hk bjk nói sao lun về nhà thì giành tắm cháu trong khi mìh có thể làm tất mà tắm ko dùng xà phòng chỉ lấy thuốc rượu con Mìh bú sữa mẹ nên rất tanh mình lại ko vừa ý nữa . Con bị trào ngược bác sĩ kêu vác vai sau khi bú bà cứ ko cho nói làm vậy còng lưg nhưg mình cũg bjk mà mìh cũg làm để con ko bị tật chứ . Lúc sinh ra con bệnh mình muốn đưa con đi bv nhi đồng cho chắc nhưg chồng năm lần bảy lượt hỏi ý ba mẹ rồi ko chịu đi đến cuối cùng mình hk thèm nghe lời nữa tự đi chữa cho con. Chồng mình vc lớn vc nhỏ gì cũng ý ba mẹ chỉ có tiền là ko bao giờ xin ba mẹ thôi. Có hiếu vậy đó mẹ đẻ mình bjk tính mình hay lo xa nên lúc mình nghi thai sản đến khi sinh bà chi mình tiền tiêu rất nhìu lần bjk mẹ vất vả nên mình từ chối chỉ lấy ít vì vậy mẹ cho ngay tay chồng mình. Ck mình thấy có tiền sẳn nên chẳng lo gì trong khi mình muốn gửi số tiền kia lại cho mẹ nhà ck hk cho cũng được mình và ck sẽ tự lo bằg tiền hai đứa để dành. Ôi h chuyện nhỏ nhặt vậy mà hai vợ chồng hk giải quyết êm xuôi được mà nhữg vấn đề mình kể lại xảy ra hằng ngày mình stress kinh khủng ko bjk làm sao. Các mẹ tư vấn giùm mình với. Với lại nói cho mình bjk là mọi việc có do bản thân mình gây nên ko? Sao mình ghét bản thân quá h stress chẳng có tâm trạng nào để chơi đùa với con trong lúc con đang phát triển thế này nhưng mình rất thương con. Chỉ muốn điều tốt nhất cho bé thôi. Huhu mình bùn suốt đêm qua ck mình với mình đang chiến tranh lạnh và anh ấy luôn nghĩ rằng mình sai hk hiu cho tâm trang cua mih . Mih rat muon ve nha nhu vay co gi sai ko.