Nhà mình mấy hôm nay lúc nào cũng như chuẩn bị có chiến tranh ý,số là ox nhà mình mê game online kinh khủng,có thể ngồi cả ngày ôm cái điện thoại mà không cần biết đến ai khác. Cái đam mê này có từ lúc bọn mình chưa lấy nhau rồi,vợ chồng son mà toàn để mình ngủ 1 mình còn chồng luyện game trên laptop,bây h đã có 1 bé gần 2 tuổi rồi mà vẫn ko thể nào dứt được ra. Vợ chồng cãi nhau thì 90% là do game,mình quá mệt mỏi rồi,dùng từ biện pháp mạnh cho đến nhẹ cũng không được,nhờ bm chồng nói giúp thì ông bà dửng dưng như không còn bảo mình " nó chỉ chơi dt,ko gái gú cờ bạc là may rồi" nản toàn tập luôn. Mới đầu ox còn nịnh nọt rồi thề thốt bỏ nhưng cũng chỉ dc mấy hôm rồi đâu lại vào đấy,tính mình thì hay mềm lòng,ox chỉ cần nói ngọt vài câu là mình lại nguôi ngay