Có những ngày chông chênh quá đỗi, tìm đâu cũng không thấy một điểm dựa.


Lũ bạn thân thì đã yên bề gia thế, bận rộn công việc, bận rộn chuyện chồng con, đôi khi nhớ nhau lắm cũng chỉ hỏi thăm nhau vài lời qua quýt.


Bố mẹ thì không còn trên cõi đời, về ngoại cũng không còn ai mà tâm sự; anh trai chị gái cũng đã có gia đình và công việc riêng,...


Con cái thì em chưa có. Cuối cùng, em chỉ còn mỗi chồng. Tuy nhiên, giữa một người quá bận rộn và một người khá rảnh rỗi thật mâu thuẫn. Chồng em bận tối mắt, trưa về nhà chỉ kịp ăn cơm, nghỉ một chút rồi đi làm, tối làm việc xong thì nhậu nhẹt tăng 1, tăng 2,... em ở nhà đợi cơm và ăn cơm một mình là chuyện thường tình. Chồng về muộn, say khướt, cứ thế là ngủ. Ngày không say, chồng hay thức làm việc, em chờ không được lại ngủ trước.


Em biết những cuộc nhậu nhẹt ấy cũng là cv, là bắt buộc,... nhưng mà em yêu chồng, em chỉ muốn chồng dành cho mình một ít thời gian ngắn ngủi.


Hôm nay, em đi xa về, tưởng chồng ra đón, em gọi chồng, chồng nói bận, gọi lại sau,... có lẽ em quen rồi, nhưng không bao giờ hết buồn. Thà chồng cứ bận một thời gian thôi, đằng này chồng cứ bận mãi, bận mãi... Thật sự, em thích một cuộc sống vừa vừa, miễn có chồng bên cạnh, còn hơn cứ như thế này, giàu thì không giàu mà bận rộn thì triền miên. Đôi khi, em mệt mỏi lắm! Em phải làm sao với chồng đây? Em biết chồng bận thật, em cũng thương chồng lắm, nhưng mà chồng cứ tham việc quá mà bỏ quên cả gia đình.


Nhiều khi, em không biết chồng có yêu em không nữa, là yêu thì tại sao lại thế? Em biết chồng em không có bồ bịch, nhưng nhiều lúc như thế em cũng cứ hoài nghi, lo sợ.


Em nói với chồng nhiều lần rằng em chỉ mong chồng dành cho em nhiều thời gian hơn, nhưng chồng cứ ậm ừ rồi thôi.


Mỗi ngày trôi qua, em thấy lạc lõng trong ngôi nhà, trong mối quan hệ này, em thấy mình không còn chỗ dựa, có chồng cũng như không.


Em hiện tại chưa có con, em có nên sinh con cho đỡ cô đơn không? Hay là em nên ly hôn trước khi quá muộn? Em thỉnh thoảng nghĩ đến việc ly hôn, em sợ sinh con ra chồng lại không có thời gian quan tâm con em, thế thì tội con lắm!


Nhiều khi, em mệt mỏi!