Cuộc sống tại sao lại thế, tôi làm gì nên tội mà lãnh hậu quả ê chề thế này. Ngày xưa cuộc sống thiếu thốn mà sao thấy hạnh phúc thế, khi đủ ăn, khi khấm khá thì mọi thứ lại thay đổi, thay đổi đến chóng mặtA thông minh, tài giỏi, sau khi ra trường a tự tao dựng sự nghiệp bằng đôi bàn tay trắng. Công việc suông sẽ, 2 vợ chồng mua đất rồi cất nhà, sắm sửa đủ thứ. Mọi người đều trầm trồ khen tôi hp, có chồng tài giỏi, tôi hãnh diện lắm. Rồi a mua xe 2 bánh, rồi xe 4 bánh, đến lúc mua xe 4 bánh thì mọi chuyện thay đổi đến không ngờ.
A bắt đầu chưng diện, dầu thơm, quần áo mới mỗi ngày. Tôi nghĩ a đi công việc nên phải trao chuốt sao cho lịch sự sang trọng để gặp đối tác. Còn tôi ở nhà phụ a chăm sóc con cái và làm sổ sách tính toán cho a.
Rồi đến 1 ngày vô tình tôi phát hiện chồng ngoại tình(2 người chắc quen nhau khoản nửa năm rồi, do tôi luôn tin tưởng chồng nên phát hiện trễ, mặc mọi người ở ngoài nói linh tinh nhưng tôi vẫn tin a). Giờ phát hiện ra tôi như bị sốc nặng. Tôi nóng tính lắm nên khi phát hiện ra tôi không kìm được bản thân và làm ầm lên. A quỳ xuống, a xin lỗi, tôi đau lắm đau đến nỗi nước mắt cứ tuôn ra, tôi hy sinh luôi về phụ a mà a lại đối xử tệ bạc quá. A bảo là người ta chỉ là nhân viên của công ty mình. Càng nói tôi càng buồn, nhân viên mà tôi đây là chủ cũng ko hề biết, vậy tôi là gì đây?
A đi miền trung a dẫn theo, a mua sắm những thứ đắc tiền tặng nó, chỗ ngồi của tôi trên xe lại là chỗ của nó. Tôi buồn lắm. Tôi lại nghĩ đến con, a đi mà có nhớ con ko? Mỗi lần a đi khoản 2 tuần về, về đến nhà cau có, nhăn nhó kiếm chuyện để bỏ đi tiếp. Còn tôi bao nhiêu gánh nặng con cái sổ sách, thuế má lại dồn vào người.
Tôi thấy a thật lòng xin lỗi nên tôi bỏ qua, hi vọng a nghĩ đến con, nghĩ đến công ty do 2 vợ chồng tạo dựng mà quay đầu nhưng không a lại ngựa quen đường cũ. Khoản 1 tháng sau tôi lại phát hiện 2 người vui vẻ đi miền trung công tác với nhau. Chắc cô ấy tài giỏi biết lái xe, biết nói tiếng anh lưu loát, biết làm a vui còn tôi thì chỉ co rút ở nhà thôi. Tôi phát hiện lại ầm ầm lên, a bảo chỉ là thư kí thôi, a càng nói tôi càng đau, tôi cảm giác ko tin nỗi nữa, lúc trước vì ai mà tôi làm ầm lên, a biết mà sao lại làm như thế 1 lần nữa. Tôi là chủ mà ko hề biết mình có tuyển thêm thư kí nữa kìa. Tôi quyết định điều tra, càng điều tra thì càng đau lòng, đau như cắt ruột. Tôi bảo ko còn thương thì li hôn, a bảo ko chịu li hôn, vì nếu li hôn công ty sẽ rơi vào bế tắt(tôi và a mỗi người đều đảm nhận vai trò trong công ty) tôi biết a vừa muốn gia đình vừa muốn qua lại với nó. Ngày nào cũng về bảo a thương vợ con nhất, nhưng ngày nào 2 người cũng gặp nhau chụp hình đăng lên fb khoe khoan. Tính tôi hay tò mò nên kiếm fb, zalo để điều tra. A thì 1 tấm hình của con cũng ko dám đăng lên, chỉ khoe chiếc xe hơi sang trọng và a thôi.
Đang lúc đó thì tôi phát hiện mình lại có thai được 2 tháng. Tại sao ông trời ko thương mình, sao lại như vậy. Tôi bảo với a tôi có thai, a tỏ ra bình thường ko vui, a ko khoe ai hết, còn tôi khi biết có con tôi mừng lắm tôi khoe mẹ khoe ba khoe nhân viên. Moin người đến chúc mừng thì a lại khó chịu với tôi. Tôi đi khám thai cũng 1 mình, nay đã được 4 tháng rồi. Còn a và tôi giống như sống trên danh nghĩa vậy. A cũng thường qua lại với nó tôi điều biết. Giờ phải làm sao đây....